Trang 2 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 42

Chủ đề: Tây Bắc mùa vàng - T09/2017

  1. #11
    Tham gia
    24-11-2015
    Bài viết
    48
    Hình anh đẹp quá ạ. Năm ngoái em có đi 1 chuyến nhưng hơi tiếc vì không có nhiều hình đẹp như anh.

  2. #12
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    Quote Được gửi bởi zero00 View Post
    Hình anh đẹp quá ạ. Năm ngoái em có đi 1 chuyến nhưng hơi tiếc vì không có nhiều hình đẹp như anh.
    Cảm ơn bạn! Cung đường này chắc đi bao nhiêu lần cũng chưa đủ :-)
    Hồi tháng 2 mình cũng chạy 1 cung từ Lào Cai - Y Tý xong quay lại Mường Khương - Simacai - Xín Mần - Hoàng Su Phì - Hà Giang - Mã Pí Lèng rồi quay lại, cung đó đi đã/đẹp nhưng chạy nhiều, mùa đó rét lạnh tê tái, Y Tý 4-5 độ, Đồng Văn 2-4 độ :-)


    (tiếp theo)

    Ngày 4: Sapa - Mù Cang Chải - Ngã 3 Kim - Tú Lệ

    Dự tính ở Sapa để chụp Mường Hoa, Tả Van và loanh quanh, nhưng sáng ra thì trời mù nên cũng ko chụp được gì, đành quay về ksan thu dọn để đi tiếp, Sapa mưa như trút nhưng vẫn phải đi, em ko muốn nằm nhà nghe tiếng mưa :-)

    Khi đi hơn nửa đèo Ô Quy Hồ thì trời bớt mưa








    Qua khỏi đèo thì tạnh mưa và càng gần Mù Cang Chải (MCC) thì trời hừng nắng

    Hồ nước có màu xanh ngọc ở Tân Uyên










    Gần đoạn lên mâm xôi có 1 vườn hoa Tam Giác Mạch







    Đã lên mâm xôi 2 lần, và sẽ ko lên nữa, đường đi dốc rất nguy hiểm, nhưng ko có gì chụp :-)

    MCC thì mình thích Dế Xu Phình hơn, ruộng lúa đẹp, góc mênh mông lại ít người dễ đi




















    Đến Khau Phạ 5h chiều nhưng trời mù ko có hoàng hôn, nên chạy về Tú Lệ ăn tối và nghỉ luôn.
    Được sửa bởi victory963 lúc 11:34 PM ngày 23-09-2017
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  3. #13
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    (tiếp theo)

    Ngày 5: Tú Lệ - Khau Phạ - Lìm Mông - Ngã 3 Kim

    Sáng sớm lên đỉnh Khau Phạ ngồi cafe rồi ngắm mây :-)

    + Bản Lìm Mông bên dưới




    Trời lại đổ mưa, ngồi ngắm mây bay trên Khau Phạ tiếp
















    Hơn 10h thì xuống bản Lìm Mông, Lìm Thái

    Tú Lệ vào mùa lúa với những mảng màu xanh vàng, những ngôi nhà gỗ đơn sơ cheo leo trên đồi, với những con người và cuộc sống bình dị, Tú Lệ thế thôi!
























    Ngủ ngoan trên lưng Mẹ - một bà Mẹ rất trẻ










    Được sửa bởi victory963 lúc 01:13 PM ngày 24-09-2017
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  4. #14
    Tham gia
    02-03-2011
    Bài viết
    197
    Ảnh đẹp quá,đợt này Bác không đi Hoàng Su Phì ư.
    Chụp mãi vẫn xấu.

  5. #15
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    Quote Được gửi bởi quang8.3 View Post
    Ảnh đẹp quá,đợt này Bác không đi Hoàng Su Phì ư.
    Cảm ơn bác!
    Mình chỉ định đi Y Tý nên hỏi lúa bên Y Tý thôi, mùa lúa ở Tây và Đông Bắc ko đồng đều, muốn đi chỗ nào thì hỏi nơi đó thôi, cũng may là năm nay lúa ở MCC và Tú Lệ có vàng nhiều, như năm trước thì cuối T9 mới vàng.
    Mình có biết lúa bên Bản Phùng - Hoàng Su Phì đến nay vẫn còn xanh :-)


    (tiếp theo)

    Loanh quanh Tú Lệ đến trưa thì chạy về lại Ngã 3 Kim - MCC , lên lại Khau Phạ vẫn có mây , cảnh vẫn đẹp mà chụp ngán rồi! :-)

    Đến Ngã 3 Kim thì lên La Pán Tẩn, đường đang làm nên nát bét, xe chở đá chạy nối đuôi ko còn lối cho xe máy nên chạy rất nguy hiểm


    + Hình loanh quanh La Pán Tẩn và Dế Xu Phình










    Ôi những đôi mắt trẻ vùng cao!















    Tối về nhà nghỉ Như Ý được chủ quán Như Ý nấu cho món thắng cố ngon tuyệt, hơn hẳn lúc ăn ở Sapa
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  6. #16
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    (tiếp theo)

    Ngày 6: Ngã 3 Kim - MMC - Sapa - Lào Cai : ~215km

    Sáng muốn đón bình minh ở Dế Xu Phình nhưng mưa, vỡ KH nên ăn sáng xong rời Ngã 3 Kim để đi về hướng Sapa

    + Hình ảnh đoạn này








    Dọc đường về Sapa đường vắng, quang cảnh đẹp, có nhiều thác nước ẩn trong những ngọn núi xanh rì



































    Về đến Sapa ghé Vietreking ngồi cafe ngắm dãi Hoàng Liên Sơn




    Định quay lại Mường Hoa/Tả Van nhưng Sapa kẹt xe hết các đường, nhìn toàn xe với người mà ngán, về Lào Cai luôn :-)
    Trả xe tại ga, đón chuyến tàu cuối cùng Lào Cai - HN lúc 21h15 .
    Được sửa bởi victory963 lúc 10:27 PM ngày 24-09-2017
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  7. #17
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    (tiếp theo và hết)

    Ngày 7: Hà Nội - Chùa Hương - Sài Gòn

    Những chuyến đi trước mình cũng thường dành 1 ngày để loanh quanh Hà Nội, lần trước thì đi Đường Lâm, chuyến này thì đi Chùa Hương cho biết vì chưa đi lần nào
    Sáng sớm đến HN, lấy phòng ksan để hành lý, thuê 1 xe máy 2 người đi
    Chon hướng đi Chùa Hương theo đường nhỏ, đường làng cho mát, cũng qua nhiều thửa ruộng, cảnh đồng quê cũng đẹp nhưng thật sự là ko còn ham chụp nữa, ngắm ruộng bậc thang với đủ loại cung bậc/màu sắc và hình dáng rồi, xuống đồng bằng thì mọi cái thấy bình thường! :-)

    Đến Chùa Hương trời mù căm, mây mù bay khắp các ngọn núi ko thấy được gì, khách vắng tanh, ở đây rất lâu mới thấy 1 chiếc thuyền, chủ thuyền có mời đi nhưng 2 anh em ngán quá ko đi làm gì





    Loanh quanh khu vực Chùa Hương chụp Sen và bướm thôi :-)






















    Trên đường về lại HN thì ghé Vân Đình ăn vịt nướng, ngon ko thể tả! :-)

    Về HN gởi tráng phim, ra Nội Bài đi chuyến 20h30 , bị chậm ở khâu hành lý nên về đến nhà gần 12h đêm

    Kết thúc một chuyến đi với nhiều may mắn và nhiều kỷ niệm.

    Xin chào và hẹn các bác ở các chuyến đi sau!
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  8. #18
    Mình cũng vừa đi chùa Hương hôm chủ nhật, tiếc là không có được những bức ảnh đẹp như của bác. Đi Hương sơn mùa này cảm giác thảnh thơi, không phải chịu cảnh chen lấn xô đẩy, chèo kéo mua bán.

  9. #19
    Tham gia
    15-09-2008
    Bài viết
    3,830
    Quote Được gửi bởi diepan View Post
    Mình cũng vừa đi chùa Hương hôm chủ nhật, tiếc là không có được những bức ảnh đẹp như của bác. Đi Hương sơn mùa này cảm giác thảnh thơi, không phải chịu cảnh chen lấn xô đẩy, chèo kéo mua bán.
    Vâng mình cũng thích sự thanh tịnh, nhưng thích chụp cảnh mà trời mù quá nên ko đi thuyền vào Chùa Hương
    Mình cũng được 1 anh cò đi thuyền 300 nghìn, nhưng bạn ở HN cho biết giá đò chỉ 50ng thôi :-)
    MINH TRÍ CAMERA
    Chuyên ship hàng từ Mỹ

  10. #20
    Lái đò hôm mình đi cũng bắt khách cho thêm tiền, dù team mình đã mua vé tại quầy đầy đủ, thực sự thái độ xin thêm tiền rất khó chịu. Mùa này còn vậy thì không hiểu mùa lễ hội còn loạn đến thế nào nữa.
    Nhưng bù lại được ngày khám phá chùa Hương đẹp trầm mặc dịu dàng vào tiết thu phân.

Trang 2 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •