Bận rộn nhưng cũng sinh nông nổi nè mấy bác !
Số là em rảnh quá nên mua máy scan về rồi lôi hình cũ xưa ra mà scan lại.
Em sẽ số hóa hình ảnh xưa của gia đình để tiện theo dõi, đồng thời cũng tránh việc thất lạc hư hao luôn. Hình ảnh xưa nhất của thời ông sở ông sơ, bà cố sẽ được lưu lại gìn giữ cho muôn đời sau. Mặc dù là hình ảnh tráng rọi từ 6,7 chục năm về trước (trắng đen, màu) tới giờ vẫn ổn nhưng em thấy số hóa chúng là việc nên làm, hehe.
Em sẽ chia sẻ những hình ảnh em đi Nhật cách đây 19 năm, 2001 chụp bằng máy film Nikon compact +film Kodak, Fuji film . Thời điểm ấy là buổi bình minh của kỹ thuật số và film (dù còn được sử dụng tới ngày nay) cũng sắp kết thúc sứ mệnh và sự phổ biến của nó. Em đã cố gắng chỉnh tùy chọn sao cho máy scan ra được màu sắc của film được tái hiện chân thật nhất có thể.
Núi Phú Sỹ, chụp từ tàu Shinkansen chạy với tốc độ gần 300km/h.
IMG_20200215_0005 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Đỉnh Phú Sỹ có lớp băng hà hầu như được gọi là vĩnh cửu
IMG_20200215_0007 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
IMG_20200215_0008 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Được sửa bởi windypham lúc 10:09 AM ngày 18-02-2020
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS