Chụp chim cò mới khó, chứ phong cảnh thì đúng giờ vàng là bầu trời nổi đủ các màu luôn. Và quan trọng là có cảnh gì để ngắm thôi bác ạ
night fall by Khanh Nguyen, trên Flickr
hồ Linh Đàm
Chụp chim cò mới khó, chứ phong cảnh thì đúng giờ vàng là bầu trời nổi đủ các màu luôn. Và quan trọng là có cảnh gì để ngắm thôi bác ạ
night fall by Khanh Nguyen, trên Flickr
hồ Linh Đàm
@NBR: đây không phải sân vườn nhà em đâu bác ạ. Đây là mấy cây dầu được trồng ven đường ở khá nhiều con đường ở Thủ Dầu Một-Binh Dương. Em ra ban công buổi sáng nghe tiếng chim hót may mắn gặp một em cứ nhảy qua nhảy lại tạo dáng thành ra em có cơ hội chụp.
@khanhjin: chụp chim thì phải có đam mê, kiên nhẫn và quan trọng là phải có hàng super tele nóng , ít nhất 400mm (FF) trở lên. Em chỉ mới chơi nhập môn và thực sự cũng sẽ chỉ chơi kiểu đam mê mà thôi chứ ko thể lên pro được ! Chụp phong cảnh cũng khó khăn chứ không hề dễ dàng đâu, phải thức khuya (chụp milky, cảnh đêm), dậy sớm ( bình minh) , chụp trễ (hoàng hôn, giờ xanh blue hour), đi chơi du lịch với gia đình mà em cứ tập trung vào chuyện ảnh ọt , lắm lúc không hòa mình hết vào những điều vui vẻ thú vị của chuyến đi, thấy mình có lỗi.
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Em cứ tưởng đó là vườn nhà bác đó @Windy Pham
Chiều nay bí bách quá em lượn một vòng hóng gió, được cái trên này mát mà vắng vẻ, ngắm hoàng hôn một lúc rồi về...
IMG_9823 by Bao Pham HP, trên Flickr
“Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố,
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”
D810_8521 by Bao Pham HP, trên Flickr
D810_8516 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em ơi Hà nội phố...
D810_8814 by Bao Pham HP, trên Flickr
Có hình chơi là dzui rồi các bác à,
IMG_9885 by Bao Pham HP, trên Flickr
ruin church by Khanh Nguyen, trên Flickr
tu viện bỏ hoang ở sapa
Dịch giã chán thật các bác ạ
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)