Cứ chạy vào khung hình của mình chắc chắn được “cấp” biển đẹp kkk…
780_4303 by BaoPham HP, trên Flickr
Cứ chạy vào khung hình của mình chắc chắn được “cấp” biển đẹp kkk…
780_4303 by BaoPham HP, trên Flickr
_Z6A0349 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
"Thành phố nào, nhớ không em ?...."
Hi các bác, nhìn hình chắc là biết em mới vừa lang thang ở đâu rồi phải ko? em sẽ lần lượt úp vài ...trăm ảnh hầu các bác.
PS: "Thành phố buồn" của nhạc sĩ Lam Phương là bài hát nổi tiếng nhất, bán chạy nhất không chỉ riêng về Đà Lạt mà còn cả dòng nhạc vàng.
Được sửa bởi windypham lúc 08:06 AM ngày 28-06-2022
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Kaka em đi Đà Lạt hồi 2 tuần trước lận. Trưa 14/6, sấp nhỏ vừa dự lễ tổng kết năm học xong là em tranh thủ hốt chúng đi liền vì em nghĩ rằng hè nắng nóng thì dân SG, BD, Vũng Tàu ...đa số sẽ chọn ĐL làm điểm nghỉ mát, tránh cái nóng. Thời điểm này thì em nghe bà con nói ĐL đông nghẹt, ra chợ đi tản bộ mà ko có chỗ chen chân luôn kkk.
Chuyến này là lần đầu tiên em tự cầm lái đi ĐL, cảm giác chạy đường đèo thật yomost. Không đi tour nên ở đâu, đi đâu thì mình tự chọn, nói chung là thoải mái về giờ giấc, địa điểm.
11h30 xuất phát, tới nơi 8h tối, vừa mệt vừa đói, ko gì thú vị bằng ngồi hưởng không khí lạnh và ăn lẩu nóng
_Z6A0166 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Vài cảnh trí chung quanh cái home stay tên "Sân mây"
_Z6A0169 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Ti vi ...bể cá kiểu cổ
_Z6A0174 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Piano hịn
_Z6A0176 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Chân dài đọ ghế
_Z6A0178 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
View trong khuôn viên home stay, nhỏ nhưng đẹp và đầy đủ tiện nghi.
"Cam" hạc
_Z6A0183 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A0184 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A0188 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A0191 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
View chung quanh
_Z6A0181 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Tốc độ xây dựng đô thị hóa của Đà Lạt thật kinh khủng, quá nhiều mảng xanh rừng thông đã biến mất trên bản đồ.
_Z6A0185 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Những con phố dốc nghiêng, đặc trưng của thành phố du lịch cao nguyên
_Z6A0192 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A0196 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Mấy chú cẩu cũng dễ thương và thân thiện như người dân Đà Lạt kkk
_Z6A0193 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A0194 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
ở được 1 ngày thì bọn em chuyển qua 1 cái home stay khác có tên khá dễ thương là "Leng keng", ở đây trang trí nhiều chuông gió nên hễ có tí gió là có tiếng chuông , nhạc nhẹ nhàng...
Canh lấy tia sao
_Z6A0394 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Mặt tiền home stay.
_Z6A0395 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Phòng trà đạo...vô đây thưởng thức trà , nghe chuông gió
_Z6A0396 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A0403 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A0400 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)