Máy Camcorder ngày xưa nó thế bác ạ,theo kết cấu Drum thì nó ghi âm thanh Hi-Fi. Máy này ghi hình chuyên dùng của JVC(hộc băng nó lớn hơn băng 8mm của Sony). Mấy cái máy dùng băng VHS em vọc nhiều,kể cả Hi-Fi,sang tới Camcorder em chịu! Cái "bẩy chuột" của bác NBR rất bền,gần như dàn cơ không trục trặc gì,thuộc dạng "Nồi đồng-cối đá",đầu từ dể thay.
Băng cassette giờ vẫn còn 1 lượng người dùng bác ơi, kể cả băng cối (băng reel), hoài cổ chút thôi chứ chất âm sao bằng các thiết bị kts tân tiến bây giờ. Mà cũng lạ, mấy băng trước 1975 phải dùng mấy cái đồ cổ "nồi đồng cối đá" đó nó mới hay!
Vậy thì đây chỉ là 1 phần của cái máy phải không ạ, em thường thất Cam nhét băng bên cạnh và có cửa băng kiểu giống như con Na-ti-ô-nát của bác NBR. Nhưng mà em thì chưa thấy loại băng nào to hơn VHS, thấy có loại băng DV gì đó nó rất nhỏ gọn và đương nhiên cái Camcorder dùng băng DV hoặc MV thì đều rất nhỏ gọn.
DCS_0735 by 2015 tinli, on Flickr
000035200023 by heartofdarkangel, on Flickr
“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
mấy hôm nay vô xem tưởng vô lộn trang hdvietnam mục "chợ trời" hàng điện máy, kkk.
_DSC8430 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC8427 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC8432 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Hahaha... tại bác nười lên hình đó,
Từ “quả” Na-ti-ô-nát mà anh em bàn luận rôm rả vui quá!
Cũng nhân cái sự “ít hình, lười post” có chiện để nói cũng dzui các bác hén...
ThangLe, DanhThangVN và các bác,
cái ”bẫy chuột” đó cũng có một thời nẫy nừng của nó - vào thập niên 80 rất nhiều hãng tên tuổi sx đó ạ
(em có hình nhưng để lần sau ạ - tránh bị hỉu nhầm là chợ trời HDvietnam)
Chúc các bác ngày mới vui vẻ, lên nhìu hình đẹp ạ
Mấy cái "bẫy chuột" đó chắc bác chụp lúc đang ở Nga Sô nhỉ.
Em thay đổi không khí chút: chợ sỉ lớn nhất Sài Gòn, các bác thích gì có nấy, em thích nhất là món mực khô ở chợ này, mực ngon (loại 8~9 con/kg, to hơn hổng ngon mà lại mắc xiền) chỉ ~900.000đ/kg. Còn các bác muốn mua các loại nguyên liệu trà sữa, mứt kẹo... thì thôi rồi, nhiều vô kể. Valy, túi xách,... có tuốt.
Chợ Bình Tây / Binh Tay Market by Duc Thuan, trên Flickr
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)