@VPT: thanks bác trả lời . Dzậy là em đoán đúng vụ hình dáng lá khẩu. Cái nhà thờ thực sự em cũng đã nghĩ là ở Mỹ hoặc Âu châu, hehe.
@NBR: cám ơn bác chịu khó theo dõi. Dàn súng ống La Lô của bác quá chiến, về khoản này thì em đú không nổi , em chỉ con 70-200f4 là có chữ N mạ vàng dẻo thôi! Bác xem World Cup giải trí cho vui thôi đừng cá độ kẻo bay luôn dàn lens khủng. Em cũng chiến từng trận, trên từng cây số đây ạ. Em đam mê (đá và xem) từ hồi Mondial 1986 ở Mexico lận.
Em vào quán cà phê , kêu 1 ly Straight lemon, hay nói bình dân là "đánh cha" đá chanh, ở VN mình có 15-20 ngàn mà ở đây nó trị giá tới 4 Euro ~100 ngàn .
_DSC1840 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Ly đá chanh(shot by Samsung A7)
33690391_10210806513069650_5909178763622481920_n by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Hỏi em áo xanh thì mới biết nhà thờ chỉ mở cửa từ 14-16h chiều. Em tính chiều sẽ quay lại
33693363_10210806513909671_7891529564860448768_n by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Nói tới Hà Lan thì nhiều người VN mình biết đến xứ sở này qua đội bóng màu Da Cam có lối chơi tổng lực, hào hoa của các danh thủ Johan Cruyff, Ressembrink, Van Basten, Gullit, Rijkaard, Koeman..và gần đây là Van Persie, Robben...tiếc là World Cup 2018 này Hà Lan bị loại từ vòng gửi xe !! kkk
Màu cam trên những cái dù...
_DSC1842 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Ngửa máy lên thì nó như vầy, chữ này google dịch là "5 ô vuông" chả biết đúng sai.
_DSC1841 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr