Giống nai này lạ quá, em mới thấy lần đầu!
_DSC4480 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Linh dương sừng dài
_DSC4482 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC4483 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Giống nai này lạ quá, em mới thấy lần đầu!
_DSC4480 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Linh dương sừng dài
_DSC4482 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC4483 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Cận cảnh linh dương trắng
_DSC4485 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC4487 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC4488 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Cảm ơn emyeu532, trông khung cảnh giống chỗ cây Gạo kia quá !
Đúng rồi bác là “Auto-area AF face/eye detection”,
em chụp live view cho nhanh á bác, chủ thể quay mặt đi đâu thì cái khung nhỏ đó nó vẫn cứ bám theo.
Màn hình cảm ứng của d780 thao tác khá giống trên phone, khi xem hình cũng “lướt” trái phải để qua lại, “chấm 2 nhát” là zoom, chỉnh choẹt các kiểu đều thao tác được ngay trên đó... từ hôm giờ chụp các góc khó, chụp “tia” đỡ vất vả hẳn, trước chụp qua view finder thi thoảng em nhìn trượt vào mặt “giời” tối tăm hết mắt mũi phải mất mấy phút mới hoàn hồn...
780_0782 by Bao Pham HP, trên Flickr
P/S: loạt hình của bác quá đẹp và ấn tượng !
Thank bác Windy nhiều.Em nghịch phá với Nikon 75-150 series E chụp đảo đầu,con này có cái lạ là đảo đầu nhưng vẫn chụp được ở vô cực,vẫn zoom bình thường,chỉ tiếc là rất khó nét thôi!
[IMG]MJ7_0067 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
Được sửa bởi moitapchuphinh lúc 03:30 AM ngày 10-08-2020
Cảnh sắc, thiên nhiên bên đó đẹp quá bác SonNguyen !
780_0415 by Bao Pham HP, trên Flickr
Xoay dọc phát ...
780_0419 by Bao Pham HP, trên Flickr
Vòng sang mạn cầu phía sau...
780_0445 by Bao Pham HP, trên Flickr
@NBR: 20mm xoay ngang dọc gì thì nhìn cũng phê lòi rồi ấy chứ!
Nay bác có D780 rồi quất tia với xẹt live view đỡ hại mắt. Em đọc kỹ lại thì live view của D750 cũng có khả năng giúp ta thấy được thay đổi sáng tối, WB, Pictrue control, chỉnh thế nào chụp ra thế ấy rồi, nghĩ lại đúng là nhiều khi thấy mình chưa nắm rõ hết sức mạnh của máy nữa, dù 1 phần là do ít chụp ở chế độ liveview này.
Cái túi máy màu đen của em phải thả lên "xe kéo" ấy, vợ em nó nghĩ ra chiêu này.
_Z6A3468 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Để con đọc coi ...(dù con mới lên lớp lá)
_Z6A3469 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A3470 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Báo hoa mai, bộ lông thật đẹp. Chuồng báo có song sắt đan khá kín, làm cách nào cũng không tránh được, em đã cố hết sức để có bức ảnh dư lầy.
_DSC4492 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Được sửa bởi windypham lúc 10:19 AM ngày 10-08-2020
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
20G ấn tượng quá bác NBR, lại thêm D780 nữa vào tay bác đúng là hổ thêm cánh
Bác windypham chắc sắp chuyển sang món chụp ảnh động vật hoang dã rồi, chuyến Phú quốc này của bác mặc dù thời tiết không ủng hộ nhưng kéo lại được serie động vật quá tuyệt
Dịch dã quá em chỉ loanh quanh
Em xưa nay có biết “live view” là cái cóc khô gì đâu, bật trên con d810 chậm thấy mồ, khó chịu !
Từ khi có con compact rx100 lật ra chụp thấy “phê” quá đâm ghiền, đỡ phải bò trên đám cỏ kiến đốt sưng bụng, đỡ phải nghển cổ lên ngắm mặt giời tối về lại phải xoa dầu kkk...
Cái túi của bác vẫn “mi-nhon” chán so với cái balo của em,
tuy nhiên balo đeo 2 quai nên trọng lực nó dồn đều cộng thêm 2 quả mông bự nó đỡ cho một phần kha khá kkk...
Cảm ơn bác quá khen,
tính tò mò thấy cái gì hay hay là cứ mua về chứ nhìu khi có dùng tới đâu bác...
Như con 70-200 này lâu không sờ tới, giờ lại gắn vào chụp vài hôm kẻo tội nó nè bác
780_0372 by Bao Pham HP, trên Flickr
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)