white flower by Khanh Nguyen, trên Flickr
một bông hoa trắng
Hôm qua về nhà soạn sẵn súng ống, chân đế phục kích chờ cả buổi tối từ 18 đến 22h00 mà chả thấy "trăng máu" đâu, mà chỉ có em tức "ói máu" vì mây mù che phủ cả bầu trời Bình Dương , Sài Gòn...
Anh em chú bác ở miền khác chắc là hôm qua chụp được.
Đúng là muốn chụp gì phải có duyên may...
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Em biết được thông tin hơi muộn, em ra khỏi nhà từ sáng sớm và không mang theo tele mà chỉ có vài cái ống nhỏ gọn thôi...
Đứng ngắm từ lúc lá lúa, lưỡi liềm, to dần cho tới khi tròn thì về. Trời sau mưa trong vắt rất đẹp, vị trí ngắm trăng quá lý tưởng !
Thôi thì tự động viên đứng ngắm vậy cùng bx cũng có cái hay cái khoái của “những kẻ thưởng thức” bác ạ !
Ống 85 chụp theo kiểu “phơi sáng, nhặt tia” chỉ được vầy,
780_0174 by Bao Pham HP, trên Flickr
@NBR: Bác cùng chị nhà ngắm trăng lãng mạn thế còn gì ? em cùng bx và 2 thằng nhóc tính ngắm "chăng máo" mà không thấy, em leo lên nóc nhà nhìn 360 độ cũng chỉ thấy toàn mây trắng mù mịt, dù trời tối qua không có mưa. Thế mới hận chứ ! vì phải đợi bao lâu nữa mới có dịp ??
thôi treo hình cũ đỡ buồn , chụp năm 2018, khi ấy về lôi máy ra hơi muộn mất hết 1 tí "máu"
Big blood moon shot. 15 minutes too late!! by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Hoàng hôn lộng gió...
780_0208 by Bao Pham HP, trên Flickr
Khoảnh khắc lừng khừng giữa Ngày & Đêm...
780_0215b by Bao Pham HP, trên Flickr
há há, em cũng thế, vác tripod đi chụp mặt trăng, nghe nói stacking 7-8 ảnh sẽ lên rõ chi tiết mặt trăng. Chụp xong 8 kiểu về mới biết là trăng nó không đứng yên, ảnh 1 cách ảnh 2 tầm 10 pixel, lúc đấy trăng đang lên, khi stack ảnh hoặc chồng ảnh các kiểu nó sẽ keó thành một vệt sáng.
The bridge blooms color flower by Khanh Nguyen, trên Flickr
hôm nay vẫn có tấm "hoa nở chân cầu" (ecopark Hưng Yên)
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)