Trang 621 / 1240 Đầu tiênĐầu tiên ... 1215215716116196206216226236316717211121 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 6,201 đến 6,210 / 12397

Chủ đề: Lang thang, chụp và thư giãn cùng Nikon...

  1. #6201
    Tham gia
    05-07-2007
    Bài viết
    3,544
    Mấy bữa nay không vô mà các bác lên nhiều hình đẹp quá, em hết hình roài 😭😭😭😭😭

  2. #6202
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    680
    @Windipham, danhthangvn: Sáng CN mình với bạn tới đây khoảng 8h30 có hơi sớm nên vắng là phải. Bên này trừ một số cửa hàng ăn của VN mở cửa sớm còn thường phải 9h và các công ty lớn 10h mới open. Thêm nữa dân Mỹ chơi cuối tuần thường là thứ 7 để nếu có over night thì có cả một ngày CN lấy lại sức để Thứ 2 dậy sớm kéo cày...
    Không nghiên cứu nơi này trước nên chỉ dạo quanh vài con đường nhỏ và chụp bên ngoài như " cưỡi ngựa xem hoa" thui. Không có filter CPL nên cũng lười chụp các món hàng sau cửa kiếng. Phải dành thời gian uống coffee với bạn đã lâu không gặp.
    Phải đến gần cuối năm tới lễ hội bia Đức nơi đây sẽ rất náo nhiệt, và chắc chắn với bia tươi và xúc xích Đức mình sẽ hào hứng hơn nhiều kkk...
    Vài hình ảnh để kết thúc buổi lang thang này...

    Gần 9h sáng, đã có nắng nhưng nhiệt độ vẫn khoảng 9°C



    Cây đèn làm dáng thui chứ có xe cộ nào vô đây đâu, phía dưới là hình ảnh quen thuộc " RESTROOM -->"



    Thêm vài thông tin về ngôi làng này...


  3. #6203
    Tham gia
    31-08-2015
    Bài viết
    10,789
    Quote Được gửi bởi ThongXanh View Post
    Khu phố tuy nhỏ nhưng rất tiện ích cho cư dân sinh hoạt và du khách thưởng ngoạn. Mỗi ngôi nhà có hai lầu, lầu trên dùng để ở, lầu trệt để làm shop bán hàng. Mỗi shop có một hàng hóa dịch vụ khác nhau, hầu hết bán các đồ liên quan tới văn hóa truyền thống nước Đức.



    Yêu tấm này quá! Em chỉ ức chế sao bác không thay con Tokina 116 loạt ảnh sẻ sinh động hơn,chắc có lý do riêng hehe...Ừ mà đi uống cafe thư giãn mà mang vác nặng chi cho khổ

  4. #6204
    Tham gia
    13-12-2012
    Bài viết
    11,867
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    @NBR:Các hình thả hoa đăng quá đẹp.
    Bắt đầu ngày mới mà xem loạt hình của bác thông xanh đã quá. Đường phố nhà cửa vắng hơn... 30 tết . Em có nhiều hình nhưng ko lên , để bác úp tiếp
    Cảm ơn bác động viên,

    Em cũng mê mẩn ngắm loạt hình của bác ThongXanh sáng giờ,
    Cảm giác được thư giãn, khoan khoái dễ chịu như chính bản thân được đi cafe du ngoạn vậy...

  5. #6205
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    680
    @ Thang Le: Khi về làm ảnh rùi mới thấy tiếc là không mang theo em Tokina huyền thoại. Nó sẽ có đất dụng võ trong khu phố nhỏ này. Không sao còn lần tiếp vì khu làng này chỉ cách chỗ em sống khoảng 20' lái xe thui mờ...
    @ NBR: Cám ơn bác đã theo dõi em đi ún cà phê he he ...
    Được sửa bởi ThongXanh lúc 10:31 AM ngày 20-02-2019

  6. #6206
    Tham gia
    13-12-2012
    Bài viết
    11,867
    Quote Được gửi bởi ThongXanh View Post
    @ Thang Le: Khi về làm ảnh rùi mới thấy tiếc là không mang theo em Tokina huyền thoại. Nó sẽ có đất dụng võ trong khu phố nhỏ này. Không sao còn lần tiếp vì khu làng này chỉ cách chỗ em sống khoảng 20' lái xe thui mờ...
    @ NBR: Cám ơn bác đã theo dõi em đi ún cà phê he he ...
    Ui, sao mà “phê” thế bác - chỉ 20’ là có mặt, em GATÔ với bác quá đi !
    Em mà ở gần đó chắc bx em phải suốt ngày “đi tìm trẻ lạc” quá...

  7. #6207
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    680
    @NBR: Nói thêm cho bác "phê", gần chỗ em ở hơn nữa chỉ khoảng 15' lái xe có một khu phố cổ của Mỹ. Nó có tên là Historic Main Street tập trung các nhà thời xa xưa trên một đoạn đường ngắn. Khi mới qua em có ghé lang thang khi mới bắt đầu cầm con kit 18-55mm (mà bị MF) và chưa biết chụp RAW. Nơi đây nổi tiếng vào tối thứ 6 có " trưng bày" xe cổ.
    Dọc bên đường là những cây đèn cổ với những chậu hoa rất đẹp. Tuy nhiên nó khó chụp hơn vì lề đường có xe đậu và lòng đường xe vẫn chạy vào ban ngày. Hơn 2 năm rồi em chưa ghé lại và hình như em chưa post các ảnh này vào VN photo...

    Historic Main Street by Thanh_Tung, on Flickr

  8. #6208
    Tham gia
    31-08-2015
    Bài viết
    10,789
    @ThongXanh: Em mà qua bên anh chơi lúc đó em quăng con Tokina 116 ở nhà,gom lúa chơi con CZ 15mm cho "phê"...Nhưng, "Đời không như là mơ".

  9. #6209
    Tham gia
    13-12-2012
    Bài viết
    11,867
    Quote Được gửi bởi ThongXanh View Post
    @NBR: Nói thêm cho bác "phê", gần chỗ em ở hơn nữa chỉ khoảng 15' lái xe có một khu phố cổ của Mỹ. Nó có tên là Historic Main Street tập trung các nhà thời xa xưa trên một đoạn đường ngắn. Khi mới qua em có ghé lang thang khi mới bắt đầu cầm con kit 18-55mm (mà bị MF) và chưa biết chụp RAW. Nơi đây nổi tiếng vào tối thứ 6 có " trưng bày" xe cổ.
    Dọc bên đường là những cây đèn cổ với những chậu hoa rất đẹp. Tuy nhiên nó khó chụp hơn vì lề đường có xe đậu và lòng đường xe vẫn chạy vào ban ngày. Hơn 2 năm rồi em chưa ghé lại và hình như em chưa post các ảnh này vào VN photo...

    Historic Main Street by Thanh_Tung, on Flickr
    Phê lắm rùi bác ui, giờ em đang chuyển sang trạng thái choáng ạ !

  10. #6210
    Tham gia
    13-12-2012
    Bài viết
    11,867
    Em lên vài tấm “thả Hoa Đăng”

    810_0364 by Bao Pham HP, trên Flickr

    810_0362 by Bao Pham HP, trên Flickr

Trang 621 / 1240 Đầu tiênĐầu tiên ... 1215215716116196206216226236316717211121 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •