Được gửi bởi
NBR
Cảm ơn bác
WindyPham đã chia sẻ những chuyến đi thú vị kèm những hình ảnh tuyệt vời !
Nói thật, chụp với cường độ và trong hoàn cảnh như bác chắc ae làm dịch vụ cũng phải “khóc thét”
... riêng bản thân em cảm thấy bái phục và kính nể !
@NBR: Em cám ơn những lời có cánh của bác . Quả thật là rất mệt nhưng vui bác ạ ! Cũng vì đam mê nên sẵn sàng mang vác lỉnh kỉnh đi đó đây. Lang thang các tụ điểm thì em bị (được ) người ta hỏi chụp hoài chứ gì , kkk, vì nhìn em còn pro hơn cả mấy ông thợ , ra ngoài chụp chơi du lịch hoặc đi đám cưới tiệc tùng mỗi khi có dịp trao đổi với anh em thợ, em cũng thấy rất vui và hữu ích bác ạ.
Như đã hứa thì chỉ vài giờ sau em lại xin mời mấy bác cùng em đi tham quan Hải đăng Kê Gà -Hàm Thuận Nam, tỉnh BÌnh Thuận và khu resort Rock Water bay cách đấy không xa.
Hải đăng thì có gì hấp dẫn mà phải đi ?? Xin thưa , dù ngày nay khoa học tiến bộ vũ bão (định vị GPS, vô tuyến, điện thoại vệ tinh... blah blah) và ngư dân , tàu bè có thể không còn cần và quá lệ thuộc vào các ngọn hải đăng nữa nhưng mỗi ngọn hải đăng đều được xây dựng rất công phu, mang trong mình những câu chuyện lịch sử và khi tìm hiểu thì chúng ta luôn khám phá ra rất nhiều điều thú vị.
Trích wiki:
Hải đăng Kê Gà (hoặc Khe Gà) ở mũi Kê Gà, thuộc xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam (trước thuộc huyện Hàm Tân), tỉnh Bình Thuận. Đây là một ngọn hải đăng dùng cho tàu thuyền giao thông trong khu vực, và đã được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là ngọn hải đăng cao nhất và cổ xưa nhất Việt Nam .
Hình mở đầu
_8506818 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Từ Bình Dương em mất 4 tiếng rưỡi lái xe đi ra quốc lộ 51 đi VŨng Tàu gần tới Long Thành theo quốc lộ 1A đi Dầu Giây , Long Khánh và tiếp tục con đường ấy vào Bình Thuận , tới xã Hàm Minh rẽ phải vào đường Thuận Quý , chạy tầm 20km ra bờ biển nữa thì đến hải đăng Kê Gà. Ai ở Sài Gòn có thể ra Thủ Thiêm, quận 2 , theo cao tốc Long Thành , Dầu Giây rồi đi tiếp như trên thì mất tầm chưa tới 4 tiếng.
Xa xa cách Kê Gà 5km là khu resort Rock Water bay, em xin được giới thiệu luôn trong loạt ảnh.
Xin thưa trước là em chả có phần hùn hay được discount gì với thằng Dốc Qua Tơ bây , mod đừng ban nick em tội nghiệp kkk
Rock water bay by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
PS: đường đời nhiều cạm bẫy chông gai, các bác đi ô tô nhớ tránh Pikachu đoạn QL1A từ khi ra khỏi LOng Khánh đến khi qua khỏi ranh giới Đồng Nai , Bình Thuận thì càng dễ dính với mấy cậu vàng ở Bình Thuận , nên hễ thấy người ta bò thì mình đừng có chạy, nhảy, vượt, lấn tuyến kkk, coi chừng bị bắn bể đầu
Được sửa bởi windypham lúc 12:50 PM ngày 05-03-2021
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS