Buổi sáng có gì hay...
Buổi sáng có gì hay...
Em vừa "nặn" được chiếc độp chơi với bác NBR
_DSC2240_00001_copy by Min Chu Lee, on Flickr
ThangLe@: độp của bác móc trong túi quần 1 lúc ra mấy cái, nặn giề
Giờ em mới hiểu sao bác hay dậy sớm, lắm cái hay quá ! Giờ em cũng chiệu khó rồi, mỗi tội k có độp nên đành trông chờ cả vào đôi giày dưới chân kkk...
Em cũng phải vất vả lắm mới được khoe chiếc độp á bác.
Lại còn phải nặn tới,nặn lui mới ra tấm hềnh
_DSC1837_00001 copy by Min Chu Lee, on Flickr
Con độp 2240 của bác Thang Le ngon quá (em khen hềnh chứ hổng khen xe nhá)
Dạy sớm thì quả là hay bác NBR ạ, cứ như bác Thang Le chiệu khó thể dục thì 80 hay 90 bác ấy vẫn cầm máy đi bấm được, ngủ nướng như em chắc sớm được đi gặp ông bà
Lên tấm sáng sớm. Bà kon đi thể dục đông quá, mới hơn 5 giờ mà bãi biển đã đông ngắc ngứ luôn
DT3_8758 by Duc Thuan, trên Flickr
Đi trong ánh hoàng hôn.
DSC_0327 by Nguyễn Xuân Thu, trên Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)