Những lối đi, liên kết các điện thờ trong quần thể Tam Chúc
810_8001 by Bao Pham HP, trên Flickr
810_7748 by Bao Pham HP, trên Flickr
810_8006 by Bao Pham HP, trên Flickr
Những lối đi, liên kết các điện thờ trong quần thể Tam Chúc
810_8001 by Bao Pham HP, trên Flickr
810_7748 by Bao Pham HP, trên Flickr
810_8006 by Bao Pham HP, trên Flickr
haha không biết con co rô na có lây qua vnphoto hông nhiểy ? hình Sa Đéc trước Tết
_DSC2022 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC2027 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC2030 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Tình hình là mất hứng quá các bác hén...
810_8338 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em thích mấy quả núi,màu xanh dìu dịu của bầu trời,màu mặt nước,đám mây hơi bệt nhưng thôi kệ,có chụp phong cảnh rồi mới biết những nổi niềm như thế.Ước có ngày được đặt chân tới đây.
Em không mất hứng nhưng mấy hôm nay nắng quá...
_72K8247_00001 by Thy Minh, on Flickr
Bác @khanhjin đi du lịch Myanmar vui hé. Xem hình ảnh thấy bên đó nhiều đường đất nhỉ? Còn có người phụ nữ bán cơm mà dùng tay bốc chắc do phong tục người dân ở đây.
Mình có lần đi Indonesia được mời vô nhà hàng rồi họ ăn bốc bằng tay, muốn hòa đồng giống họ nhưng ko thể nên xin phép dùng muổng đũa. Dân Indonesia là hồi giáo nên họ theo phong tục ăn bốc đó bác.. hihi
Một số cảnh bình minh ở Bagan myanmar
xa xa có 1 dãy núi
có 1 ngôi đền màu trắng nổi bật trong thảo nguyên
chim bồ câu dạn dĩ
nó đậu đầy quanh nơi ở của người dân địa phương
chim
các ngôi đền bừng sáng
ngôi đền này có đỉnh màu vàng rực
màu gạch và trắng tinh của vôi.
trong sương
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)