tấm này màu đẹp quá a
Chụp film không lo viền tím :D
000002 by heartofdarkangel, on Flickr
tấm này màu đẹp quá a
Chụp film không lo viền tím :D
000002 by heartofdarkangel, on Flickr
“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
Dạo này bấn quá các bác ạ, không được cầm máy chụp choẹt gì cả. Chiều nay tranh thủ đi mua cháo cho cún chụp vài tấm cho đỡ thèm.
DSC_4925 by Hong Son Le, trên Flickr
Chưa định hình được phong cách của bản thân.
Thank bạn đã thích màu ảnh!Màu ảnh mình chơi hơi "gian" tí...Bạn thích chụp film nhỉ!Mình trải qua thời chụp film rồi giờ nhìn lại hơi ngán,cơ mà lâu lâu xem lại ảnh ngày đó kỷ niệm như ùa về.Thân!
_DSC6291_00001e_00001e_01 by Thắng Hoàng, on Flickr
Được sửa bởi Thang Le lúc 08:15 PM ngày 17-11-2018
Vậy đay là bác thời trẻ đó à? Đẹp dzai phết
Phim! Cái thú vui này tốn kém (phải tráng, rồi rửa..., hư là tốn xiền)và phải nhiều kinh nghiệm nữa, phải canh ánh sáng để điều khiển khẩu và tốc... vì cái độ nhạy của phim (ASA) nó cố định. Không kinh nghiệm thì 1 cuộn 36 tấm chắc bỏ hết. Trước em cũng có cái máy phim, mà là máy tự động (cũng có chế độ khiển tay), hiệu Chinon (chắc không phải Nikon rồi), to và hầm hố nữa.
Tại vì lâu quá nên quên, mà chỉ nhớ rằng cái kiểu lấy nét máy phim nó khác máy số bây giờ nhỉ, nó có mấy cái vạch hoặc vòng tròn trong ống kính, vặn vặn sao nó khớp vào nhau là nét. Còn bây giờ thì em bó tay, cái chấm xanh trong viewfinder cũng chưa thể tin được.
hồi trẻ nhìn a phong độ quá. Em bị nghiện màu film và cũng thích cảm giác điều khiển mọi thứ từ máy film nên chơi kết hợp số và film. Màu film là màu kỉ niệm và vì khi chụp xong ko biết tấm hình đẹp hay xấu nên nó cũng là 1 sự kích thích khiến mình quý từng shot trước khi bấm máy. Film thì hiện tại chi phí 1 cuộn film và tráng scan là khoảng 100K cũng ko rẻ nhưng em thích đi lang thang với máy film hơn là DSLR cồng kềnh và dễ bị để ý
“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
HMT_1399 by heartofdarkangel, on Flickr
“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
constrast và độ nét con Tokina 100mm em đánh giá rất tốt và cả tụi nước ngoài cũng thích con này. Giá tốt hơn 105 2.8 Macro của Nikon mà hiệu năng cũng không kém bao nhiêu ngoài cái thiếu chống rung
HMT_1408 by heartofdarkangel, on Flickr
“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)