Ái chà chà ghê quá, thảo nào nước cứ như hóa thành dzàng dzậy ! Tks bác...
Em lên tấm nữa, 2 đứa đuổi nhau tranh mò dzàng kkk
810_5705 by Bao Pham HP, trên Flickr
Ái chà chà ghê quá, thảo nào nước cứ như hóa thành dzàng dzậy ! Tks bác...
Em lên tấm nữa, 2 đứa đuổi nhau tranh mò dzàng kkk
810_5705 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em chụp vào 2 hôm khác nhau, 1 tấm sáng 1 tấm chiều qua...
Đang có cảm hứng tràn trề với con lens này kkk
810_5630 by Bao Pham HP, trên Flickr
810_6034 by Bao Pham HP, trên Flickr
Cái mắt cá ơi là mắt cá, cảm thấy sướng là được bác ạ.
Ngày mưa gió...
2019-05-16_11-39-38 by Duc Thuan, trên Flickr
Tấm của em là buổi sáng âm u sắp mưa, lên hình các bác ui...
810_5904 by Bao Pham HP, trên Flickr
tấm này rất đẹp cả về hoàn cảnh chụp và gương mặt của bà bán hàng + thêm màu monochrome này nữa. Like it
HMT_0470 by heartofdarkangel, on Flickr
“The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”
Chào ngày mới các bác, lên hình thui ạ...
810_5879 by Bao Pham HP, trên Flickr
Làm chút sắc xanh cho mát mẻ nào...
810_6040 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em nghỉ một phát đã mấy ngày, hehe. Post hình tiếp nào
Hôm sau đoàn em bắt đầu hành trình khám phá Angkor Wat-Angkor Thom , ngày chính yếu và quan trọng nhất trong chuyến đi của em.
8h30 xe đã tới bờ hào 4 mặt quanh đền Angkor Wat, mỗi con hào dài hơn 1300m, rộng ~200m . Angkor Wat cách trung tâm Siêm Riệp tầm gần 7 km. Các bác có thể đón Tuk Tuk đi, giá rẻ như xe ôm bên này thôi.
_DSC9743 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Quanh hồ là đường nhựa sạch sẽ , cây có thưa thớt nhưng đa phần là cây to và có bóng mát
_DSC9742 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Điểm tập kết , HDV giới thiệu về đền và dặn dò giờ giấc , mỗi cạnh đền rộng cả cây số nên nếu ko thể liên lạc bằng điện thoại thì việc tìm kiếm một người là rất khó khăn.
Sẵn sàng nhé con trai! Em đã chuẩn bị cho nó chu đáo , kkk. Cuối tháng 4 hãy còn là mùa nóng nhất, oi bức nhất trong năm, gây khó khăn cho cả người Campuchia.
_DSC9744 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Ngày xưa vua quan vào đền bằng con đường chính bằng đá vào đền từ hướng tây. Phó thường dân đi đường hậu , còn bây giờ là du khách thì đi bằng con đường ghép bằng cầu phao.
_DSC9745 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Băng qua quãng đường 200m cầu phao này là một cực hình. Mới hơn 8h mà trời đã nóng rang, nắng tróc da đầu.
_DSC9746 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Dù vậy khung cảnh bờ hào và đền hiện ra quá đẹp , du khách không thể cưỡng lại , dừng lại mà làm vài pô cho lẹ rồi dzọt.
_DSC9747 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Cái cầu phao này đi thì êm nhưng nó nhúng nhúng thành ra coi đơn giản vậy mà đi qua cũng vất vả lém.
_DSC9748 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Rốt cuộc cũng qua được cầu, nhưng đây chỉ mới là chặng đầu tiên. Phía trước là bờ tường cao 4,5m với chiều rộng mỗi cạnh khoảng gần 1 cây số. Du khách khá đông
_DSC9750 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
HDV đang nói huyên thuyên, em mặc kệ , bỏ thằng con xuống mà tranh thủ action.
_DSC9752 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9753 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Quay lại gặp 2 nhà sư , một già một... nhóc. Em quất ngay tắp lự 1 tấm không suy nghĩ
_DSC9751 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)