Được gửi bởi
tribpc
ngọn Phú Sĩ qua film thật ảo diệu và hoài cổ. Em là hậu bối nhưng vẫn chụp film vì mê cái màu film mà máy số ko mang lại dc và cảm giác hồi hộp khi chờ kết quả. Bây giờ hiện đại quá chụp cả ngàn tấm nhưng mấy ai siêng đi in ảnh làm album như thời ông bà cha mẹ nữa đâu nên nhiều lúc nó cũng mất đi ý nghĩa ảnh lưu niệm như thời máy film. Góp 1 tấm film em chụp hôm trước Tết
Đúng rồi Trí ơi, anh cầm mấy cái album hình 2001 mà xem thì cảm giác thật bồi hồi , qua hình ảnh thì kỷ niệm ngày xưa chợt hiên về, màu film nhìn thật đã . Nhiều tấm hồi xưa trẻ trâu chụp xấu quắt, bố cục như ...shit, dính người tè le
Hình ảnh Cổ Phúc tự còn trong 1 album khác em sẽ bổ sung sau. Giờ em mời các bác đi tiếp đến chùa Todaiji, Đông Đại tự , ngôi chùa mà người Nhật tự hào là kiến trúc bằng gỗ to nhất thế giới !!!
Trước tiên là Công viên Nara với hàng ngàn chú hươu (nai) hiền lành không sợ người(vì thấy người ta hàng ngày)
IMG_20200215_0014 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Cây lá thu vàng đỏ rực trời
IMG_20200215_0015 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Trong cái cổng trên có tượng Hộ pháp hay La Hán nào đấy đang được rào lại để trùng tu
IMG_20200215_0016 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Được sửa bởi windypham lúc 10:35 AM ngày 18-02-2020
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS