Nhà Hát Lớn HN thì em chưa vào trong (vào từ hồi còn bé) nên không biết (không nhớ) thế nào, có dịp em sẽ vào chiêm ngưỡng. Còn bên ngoài thì thấy rõ là đồ sộ và hoành tráng hơn...
Màu xỉn quá, có thời gian em phải chụp và “kéo” lại...
DSC_1404 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
DSC_1376 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
P/S: ưng tấm trên của bác Thang Le quá, rất đẹp!
Em lên tấm chiều tà...
810_1234a by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
@danhthangvn: View ấy em chụp hoài,cảnh này cũng nhiều người chụp.Thật sự tối qua em muốn chụp trăng nhưng nó lại nằm không đúng hướng mình mong muốn nên gở gạc qua cảnh đó...Để sau này chụp tấm nào có giá trị chút đem tặng long trong hơn bác kk.
@NBR: Em cám ơn bác!Tối qua em vớt vát độ 5,6 tấm chưa có thì giờ đụng đến.Ảnh Chiều tà của bác kích thích quá chắc chiều nay em lại xách máy lên đường...
_DSC5440 copy by Thắng Lê, on Flickr
Tấm 5497 của bác Thang Le đẹp quá, lung linh và trong vắt luôn nhìn mê quá. Hôm lên Y tý có cái view chụp milky way đẹp mà đầu hôm thì mắc trăng về sau mây đen kéo tới đợi gần 12h đêm đành ra về tiếc mãi các bác ạ. Thôi thì không chụp được milky way thì chụp trăng vậy.
DSC_1646 by Nguyễn Xuân Thu, trên Flickr
Hổm rày em bận nên chỉ biết hóng hình, bác NBR , bác CamThuy có nhiều hình đẹp xuất sắc quá.
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)