Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử
_DSC9500 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử
_DSC9500 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
_DSC9503 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
_DSC9504 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
_DSC9506 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
_DSC9508 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
_DSC9531 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
_DSC9501 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Hơi tiếc một chút cho ANh. Như bác nói Anh với thành phần trẻ trung cũng như huấn luyện viên còn non kinh nghiêm vào được đến đây đã là vượt quá mong đợi rồi. Nhiều cầu thủ thi đấu kém như "đít vịt" Sterling (dell hiểu sao cho đá hoài), "gà đi bộ" Walker (hôm qua mơ ngủ, 2 bàn thua đều dính liếu trực tiếp đến gã), "hòn đá" Stone không chắc chắn như cái tên của hắn, Harry Bọt Bèo Kane thì bj kèm chết, đành lụm đỡ danh hiệu Phá Lưới ... Thôi thì đá 3/4 với Bỉ cũng đã là cái kết đẹp của Anh , thỏa mong ước của bác được xem trận thư hùng Quỷ đỏ-Tam Sư tập 2 với ...đội hình 2 hehe
Croatia thi đấu khôn ngoan, kỹ thuật như Modric, Rakitic, lọc lõi kinh nghiệm như Perisic, Man "du kích" , chắc chắn như Vida, Subasic ...xứng đáng được vào chung kết với Pháp. Em muốn đội Ca rô vô địch dù Pháp có thể được lợi sức nhàn thắng sức mỏi. Pháp đá thực dụng lại lắm trò ăn vạ câu giờ (khoản này thì Mbappe đúng là đồng đội của Ney ma lanh, ma le ở PSG) nên em không cảm tình cho lắm. Modric lụm cái cúp thì năm nay ẵm bóng vàng chứ để thằng Rô, thằng Si cứ chia nhau quài thì chán bỏ bố.
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Hội Cờ-Roắc trước đó đã đá 2 trận như vại,
chuyên gia ngược dòng mà bầy Sư tử non k rút ra được điều gì,
cứ đá rất ngây thơ và nghĩ mấy thằng già sắp hết hơi rồi...
Mình cũng mong Cờ-Roắc có một sự “trả thù” ngọt ngào cho năm 98,
Đấy mới là cái kết đẹp đẽ cho một kỳ World Cup đầy những bất ngờ thú vị...
Khó nhưng không gì là không thể !
_DSC9528 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Gia Cát Dự em lại cho quẻ
Trận 3/4 Bỉ (đỏ) sẽ lại thắng Anh(trắng) 1 lần nữa vì hỏa khắc kim. CÒn chung kết thì Pháp sẽ mặc áo chính là xanh Les bleus (thủy) . Croatia sẽ mặc áo ca rô trắng và đỏ . Nếu trắng át đỏ thì sẽ được kim sinh thủy --> Croatia thắng, nếu đỏ át trắng thì sẽ bị thủy khắc hỏa -->Croatia sẽ thua . Vậy sao đây ??? chắc ...đá phạt đền. Lúc đó thì có nước ...cầu Chúa đứng về bên nào ! :-) :-) :-)
ông Modric ráng lụm cái cúp rồi năm nay ẵm cái bóng vàng chứ cứ thằng Ro thằng Si chia nhau hoài chán chết :-)
MAIN-World-Cup-Golden-Boot by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Rô và Si mãi cũng nhàm,
Ủng hộ “Mô” lấy cúp lần đầu cho Cờ-roắc và giày vàng cho cá nhân nào...
Vài hình ảnh tại Đền Trần
810_6180 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
810_6181 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
810_6196 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
810_6217 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)