Trang 731 / 1240 Đầu tiênĐầu tiên ... 2316316817217297307317327337417818311231 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 7,301 đến 7,310 / 12397

Chủ đề: Lang thang, chụp và thư giãn cùng Nikon...

  1. #7301
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Kaka bọn em đi xuống lộn bên mà không biết, cứ tưởng quay lại đường cũ !
    _DSC9980 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Mặt nào cũng như mặt nấy
    _DSC9981 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC9982 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC9983 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  2. #7302
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    New style của mấy thằng nhóc con
    _DSC9984 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC9985 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Vũ điệu rock & rock
    _DSC9986 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  3. #7303
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Vũ nữ Apsara
    _DSC9987 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Apsara chính hiệu đây.
    _DSC9988 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Hồi xưa nhớ mấy anh mấy chú hút thuốc thì Apsara coi như là bét nhứt rồi, kkk, hút đỡ ghiền vậy !
    _DSC9989 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Bọn em xuống lộn mặt thành, đã vậy không thèm đi ngược lại mà còn đi vòng thêm 2 mặt nữa , ẹc ẹc. Xoay 4 góc 90 độ, chạy mệt bở hơi tai mới ra lại được chỗ xe đón. Tạm biệt Bayon , kết thúc ngày thứ hai là ngày vất vả nhứt và thú vị nhứt của hành trình 4 ngày 3 đêm Siêm Riệp -Phnom Penh.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #7304
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Tiếp theo em xin giới thiêu các bác chùm ảnh bình minh Angkor Wat.
    Số là buổi sáng ngày thứ hai em muốn dậy sớm đi Angkor Wat chụp bình minh. Kế hoạch của đoàn là đến Angkor Wat buổi sáng 8h30 nhưng như thế là quá trễ. 4h45 em lọ mọ ra khỏi phòng xuống khách sạn bước ra đường đón Tuk Tuk. Gặp một anh chàng đang mắc võng tranh thủ ngủ . Em gọi dậy và nhờ chở đến Angkor Wat . Anh chàng này nói tiếng Anh rất tốt. Trả giá xong đi & về là 10 đô. Đột nhiên anh chàng hỏi em có ticket chưa ? Em thì cứ nghĩ là đến cổng thì mua vé , đơn giản là vậy. Nhưng không đơn giản thế, vé được bán tại trạm bán vé nằm cách Angkor 1 quãng hơn 1 km và có in hình người mua (scan lại từ passport) và cả thời hạn sử dụng(vé 1 ngày 30$ đô thì dùng nội trong 3 ngày, vé 3 ngày 62$ dùng nội trong 7 ngày, vé 7 ngày 72 $ thì hình như không quá 1 tháng) . Phương pháp này do người Việt nghĩ ra và bày cho người Cam để kiểm soát việc lậu vé-->thất thu. Vé không in hinh in tên thì người ta sẽ truyền nhau và đi tiếp thêm vài lượt nữa . Vé sẽ được kiểm soát tại một số điểm như cổng vào , cổng thiên đường (cấm trẻ em dưới 12 tuổi như em đã giới thiệu)...Em thấy nó cũng rất có ích như trường hợp trẻ em thất lạc người ta có đầy đủ thông tin và sẽ tìm ra khách sạn du khách đang lưu trú mà dẫn về. Những thông tin trên đây em chỉ biết được khi đã đi qua 1 lần rồi.
    Vì không biết chắc chắn sự việc (mua vé ) sẽ như thế nào , vả lại trời cũng đã gần sáng , em sợ tới nơi không chụp được gì lại mất toi 30$ Donald Trump thì hỏng. Em quyết định hẹn anh chàng Tuk Tuk: "mai ngộ xuống đây và sẽ có vé sẵn rồi thằng nị mày chở đi nhé?" . Anh chàng Tuk Tuk say ok . Lại nói về vé thì toàn bộ con cháu người Khmer, kể cả "Cam kiều" hồi hương có giấy tờ sẽ được miễn phí vé tham quan toàn bộ quần thể Angkor Wat và Angkor Thom nhé.
    Sáng gia nhập với đoàn thì HDV cho biết ai muốn đi chụp bình minh như em thì mua vé 3 ngày 62$ rồi mai ghé chụp cho đã trước khi trả phòng. Em phải bù thêm 32$ vì nhà tour chỉ bao vé 1 ngày. Em thấy quyết định để ngày hôm sau mới đi chụp bình minh là sáng suốt vì việc đi với đoàn giống như đi tiền trạm, giúp cho em quen đường đi nước bước, địa điểm chụp lý tưởng.
    Sáng hôm sau 4h30 như đã lên kế hoạch , em vác balo với tripod xuống khách sạn ra đường, thấy một ông Tuk Tuk đang đứng sẵn , em hỏi phải ông hôm qua không? vì thực sự sáng qua trời cũng tối ôm có thấy mặt mũi đâu. Anh bạn nói yes , em nghe giọng cũng đúng rồi, anh chàng này cũng giữ lời và chờ sẵn. Nào ta lên đường thôi.
    Đường đi thì tối om, ra khỏi Siêm Riệp center thì đi con đường thẳng vào rừng. Ngồi xe hứng gió quá mát mẻ, lại gặp bà con Tây , Ta Tàu cũng đón Tuk Tuk đi sớm như em khá đông, một số người thuê xe đạp chạy lòng vòng. Tới bãi đỗ cho Tuk Tuk, em hỏi anh Tuk Tuk: "có cần tao trả tiền trước 5 đô không?" vì em nghĩ tới người ta ngại mấy thằng khách cà chớn , quay ra đón xe khác thì toi công. Anh Tuk Tuk nói không cần và sẽ ở đây chờ em. Lúc này là 4h55 rồi, 5h thì bảo vệ mới mở cửa cho khách đi qua cầu phao, em hẹn giờ 6h20 quay ra địa điểm đón.
    Em lại chỗ cổng chờ trước cầu phao. Chung quanh bá tánh tụ họp gần 30, 40 người , Tây , Ta , Tàu, Nhật... đủ cả. 5h đúng , ok , bảo vệ mở dây cho qua , xuất phát!!! Em băng xuống lao đi thật nhanh. Chung quanh cũng vài người nữa , em vọt lên dẫn đầu . Được nữa cầu phao thì một thằng Nhật vọt lên, hắn khá to chân lại dài, cũng mang vác lỉnh kinh dù vậy đi rất nhanh. Lúc này thì trời hãy còn tối om, ai nấy phải bật đèn điện thoại mà soi đường. Rốt cuộc đến đầu cầu phao bên này, em là người về đích thứ 2 , sau thằng Nhật chân dài ấy mà thôi. Tự cmn hào kkk
    Chưa xong còn phải lao đi mà chiếm chỗ đẹp , không thì chụp lấy mông của người ta mà thôi . Nhờ kinh nghiệm của sáng hôm trước em lao đến chiếm chỗ hồ nước, đặt tripod , gắn máy vào và bắt đầu tác nghiệp...Lúc này còn thấy rõ một vì sao sáng.
    _DSC0001a by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0001b by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0001c by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0001d by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Tới tấm này thì trời cũng hưng hửng sáng
    _DSC0001e by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  5. #7305
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Chung quanh bà con tụ tập ngày một đông đúc. Ai nấy cũng lấy máy ra quất lia lịa, điện thoại Stupid phone, Ipad cũng chơi tuốt. Tranh nhau chỗ đẹp , có người bước tới mép nước.
    Chụp mãi một chỗ rồi cũng chán, em bước ra khỏi đám đông, bước vòng qua bờ cỏ tiến sát vào đền.
    _DSC0001f by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0002 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0004 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0007 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Ngoái đầu lại dòm, oops !!! khu hồ nước giờ đặc nghẹt người . Và đằng sau người ta vẫn đang ùn ùn kéo đến , mỗi lúc một đông hơn
    _DSC0007a by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  6. #7306
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Em lại đổi chỗ , đi vòng sang bên phải, như lính bắn tỉa, không thì nó nhàm. Góc này thấy rõ mấy ngọn tháp. trời đã khá sáng.
    _DSC0008 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0009 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0010 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0011 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #7307
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Vì gần tới giờ hẹn ra về nên em tháo lui dần, dù vậy vẫn ngoái lại chụp.
    Khu hồ nước người ta bu đen
    _DSC0012 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Ah mặt trời đã ló dạng, tia nắng đầu tiên của ngày mới !
    _DSC0013 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0014 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    Quay ra đến cầu phao
    _DSC0015 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Lúc ra gần đến điểm hẹn ngoài bờ hào, mặt trời đã lên cao , tròn và rực một màu cam. Em muốn lôi máy ra chụp nhưng thấy đã tới giờ đành bỏ vậy. Không sợ trễ xe Tuk Tuk mà chỉ sợ trễ giờ check out bắt cả đoàn chờ mình thì ko nên.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  8. #7308
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Anh chàng Tuk Tuk giữ đúng hẹn , hehe 1 phần vì lượt đi em có trả đồng nào đâu. phần vì em thấy anh chàng này rõ ràng tôn trọng chữ tín, chờ đợi khách ngày hôm sau dù chưa biết chắc có đi không, lại không cần lấy tiền trước. Chắc tại không ai chơi ma giáo như Việt Nam , kkkk.
    Lên xe về thôi, mới sáng sớm mà thời tiết đã hơi oi bức rồi. Chụp về đàng sau.
    _DSC0016 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    ông Tuk Tuk có cái lưng ăn ảnh quá
    _DSC0017 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Họp chợ sớm mai
    _DSC0018 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  9. #7309
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,255
    Vài hình ảnh dọc đường về
    _DSC0020 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC0023 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Không quên xin anh Tuk Tuk vui vẻ , giỏi Anh ngữ, lại trọng chữ tín một tấm kỷ niệm. Kết thúc hình ảnh bình minh Angkor Wat, xem như em cũng có thu hoạch , chẳng bỏ công chuẩn bị và thức dậy từ 4h30 sáng , kkk.
    _DSC0024 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  10. #7310
    Tham gia
    21-12-2012
    Location
    Go Vap, Ho Chi Minh
    Bài viết
    179
    windypham: Hãy tưởng tượng 1000 năm trước đã từng có 1 đế chế hùng mạnh nơi đây
    _DSC9909 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    Chuẩn ạ, xem tận mắt mới thấy người Campuchia cùng thời với Lý Công Uổn dời đô ra Hà Nội (cỡ năm 1.000) và đến thời nhà Trần họ mạnh cỡ nào, công trình bằng đá vừa to vừa chạm khắc tinh tế cho thấy công sức bỏ ra thật kinh khủng, cái sông nhân tạo trước Angkor Wat nghe hướng dẫn nói là chiều rộng 90m, đào dài cỡ 100km để vận chuyển đá xây dựng công trình, sức người đào được con sông đó kinh thật, thời nay có mang máy xúc ra đào thì vẫn còn toát mồ hôi nữa huống hồ cả nghìn năm trước.

    Bác windypham rất hay ở chỗ, không chỉ mình bác được đi du lịch, bác giống như một người kể chuyện, dù chưa đi nhưng nếu dõi theo câu chuyện của bác (giới thiệu, hướng dẫn tỉ mỉ, hấp dẫn, thông tin chất lượng) thì cũng biết được nhiều điều hay.

    Cảm ơn bác vì sự hào hiệp này!
    Được sửa bởi TheLongHCM lúc 12:33 PM ngày 28-05-2019

Trang 731 / 1240 Đầu tiênĐầu tiên ... 2316316817217297307317327337417818311231 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •