Cảm ơn bác khen động viên, thời đại dịch nên VNA cho mình cuốc bộ dưới nắng để ra tàu bay giống như là đi máy bay giá rẻ, chắc là để diệt virus, thấy nhiều cảnh hay mà e ngại nên hạn chế chụp bác ạ, dù chỉ đưa phone lên và bấm.
Em rất thích 1 cái chân nhỏ gọn, thấy nhiều bạn bán trên mạng chân cũ (dạng hàng nghĩa địa) nhìn tương đối ưng, mà ngại mua về rồi cho vào xó do không sài được. Chứ con 5K em xem review nó cũng to bử chảng chứ không hề nhỏ nhắn.
Nói nhiều hóa ra xì pam, em lên tấm hoa cho giảm căng thẳng mùa dịch
Hoa kèn hồng by Duc Thuan, trên Flickr
P/s: bác Thang Le có con đường đẹp quá