Trước lúc xuất phát , ai cũng hớn hở . Giờ nghỉ lại mới thấy dại
IMG_20200222_0032 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Vèo!!!! trời đất ơi , chỉ biết ngồi chịu trận , mỗi lúc nó bẻ cua thì người cứ như bị bắn ra ngoài. Ruột bay lên lộn xuống, ặc ặc. Ăn no mà chơi chắc ói ra hết mất
IMG_20200222_0033 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Lên đỉnh rồi lại nhào xuống, cứ vậy mà tiếp tục . Xuống được rồi , sờ quần may quá không bị ướt , hehe.
Ngày xưa tuổi trẻ trâu đi roller coaster mà còn thấy như suýt chết, giờ mà cho em đi nữa thì... hốt xác.
IMG_20200222_0034 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Bức ảnh tàu lượn siêu tốc cũng đã kết thúc câu chuyện "ngày xửa ngày xưa-Once upon a time in Japan 2001" bằng hình scan từ ảnh film của em. Cám ơn các bác đã xem và ủng hộ. Nếu có làm phiền thì cũng vui lòng bỏ qua. Hẹn gặp lại những series ảnh khác.
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS