vắng lặng của những ngày tết
vắng lặng của những ngày tết
1 tấm với pháo hoa đêm giao thừa
những loạt pháo đầu tiên lại là đẹp nhất
vì nó chưa bị khói làm nhòe hình ảnh
Đầu Xuân năm nào các cụ cũng nhờ chụp vài kiểu. Các cụ hàng xóm nhà em.
810_0628 by Bao Pham HP, trên Flickr
810_0638 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em vừa vào thớt fix 85 xem xong,xem thêm loạt ảnh bác NBR vừa post em quyết định quay lại với Tokina 116
Chiều 30 Tết...Với em đây là buổi chiều buồn nhất trong năm vừa qua.
_72K7749_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
một tỳ kheo trên đất Myanmar
Cụ bà rất chịu khó thay y phục và luôn giữ vẻ tươi vui để chụp hình gửi sang con cháu bên hải ngoại yên tâm...
810_0619 by Bao Pham HP, trên Flickr
Cảm ơn bác ThangLe, cái lens ngon chỉ là em chụp dở
Nói thật là em mệt mỏi và mất hứng nên “phang” thẳng luôn mà k dùng tản sáng ạ
(Chụp hình hay làm bất cứ việc gì lúc mất hứng thì bác biết rồi, nhưng đôi khi vẫn phải làm vì những lý do riêng hihi...)
810_0637 by Bao Pham HP, trên Flickr
Lâu lâu em làm bộ chê kiếm chiện chút á bác(khen hoài cũng kì hihi).
Thôi...Năm mới vui vẻ bác!Bỏ qua chuyện cũ không vui...
_72K8137_00001 by Thy Minh, on Flickr
_72K7881_00001 by Thy Minh, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)