@NBR: ảnh chụp với con 16mm mắt lồi nhìn phê như con tê tê! Con này phải biết cách xài (cách chụp) , đưa cho em thì vô dụng.
Em lên tiếp hình cho "ngập chim" mấy bác luôn.
Trừ chụp bông súng hoặc các frame khác thì hơn 80% ảnh em toàn shoot @600mm. 600mm mà ra ngoài thiên nhiên mà shoot thì đôi khi vẫn còn quá ngắn. Vì đi xuồng kéo cũng không thể đến quá gần, chim nó nghe máy nổ lại bay ra xa hơn, nên không có quá nhiều ảnh to cover 70, 80% khung hình Em chụp chơi "bình dân học vụ" nên tạm thời Tam 150-600 G1 dùng ổn nhưng em cũng mơ những combo khác như:
1- Tam 150-600 G2, con này ngoài việc focus nhanh hơn, thấu kính xịn sò ảnh nét hơn so với G1, đặc biệt ở 600mm, thì nó có thể ghép với TC1.4 hoặc TC2.0 của Tamron, dù việc auto focus có vẻ hơi đau khổ 1 tí.
2- Nikon 200-500 VR , con này có thể kết hợp TC1.4 của Ni cho khả năng chụp hiệu quả ở 280-700mm f8.
3- Kết hợp PA 1 hoặc 2 với con king or crop sport & birding D500, hoặc thấp hơn thì D7xxx, cho tiêu cự tăng thêm 1 lần rưỡi. Quá tuyệt nhưng so với ảnh full frame thì độ nổi khối không bằng.
Đi xuồng kéo dạo quanh Tràm Chim thì có thể dừng chân 3,4 stops ở đài quan sát (bằng thép hoặc bê tông thường đi chung với nhà hàng và nhà nghỉ) và ở bờ ruộng được thiết kế làm cảnh quan khá đẹp. Em chỉ dừng 2 stops , 1 ở bờ ruộng và 1 ở đài quan sát ở điểm xa nhất trước khi quay về.
Đài quan sát thứ 2 , cái thứ nhất ở bến tàu.
_DSC0557 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Cảnh báo người dân không làm những việc tác hại đến sinh thái của Tràm
_DSC0556 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS