Góc này em hay phơi đêm...
_72K5808_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
Góc này em hay phơi đêm...
_72K5808_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
Góc này phơi đêm nhiều tia lắm nè,cơ mà hay có máy bay bay ngang tạo vệt sáng dài xem hơi kì...
_72K5811_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
Rất thích mấy tấm này bác ui
[IMG]DSC_0336 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
Được sửa bởi moitapchuphinh lúc 01:22 AM ngày 02-12-2019
Một trận đấu đáng xem của đoàn quân áo Đỏ, thắng thế mới là thắng chứ !
7K1&85f1.4D_ChucMungChienThang by Bao Pham HP, trên Flickr
Cám ơn bác . Ai lần đầu bước vào Thánh Đường Tắc Sậy đều có thể thấy sốc 1 tí vì vẻ đẹp kiến trúc, ánh sáng và sự linh thiêng của nó. Khi em ngắm chụp những bức ảnh này tại hiện trường cảm giác còn phê hơn. Dù em đi lần này đã là lần thứ 3 nhưng vẫn chụp rất hào hứng.
P/S: buổi sáng nước Mỹ thanh bình qúa.
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Ảnh này đâu có xấu,chỉ hơi chật chội chút,nhưng nếu rộng hơn lại bị loãng...Ảnh này chuyển BW đặc tả hơn,cảm xúc hơn (có thể vì làm bầu trời dịu lại).Chùa này em chụp mấy lần nhưng vì cái biển quảng cáo phía sau chùa hay làm em mất hứng mà con Tokina của em thì bác biết rồi đó
Trận cầu tối qua cảm xúc quá các bác hỉ
Biết rằng "Nhứt đẵng huyền đai không bằng dao phai(y) chém lén"
Em thử ”tự giới hạn bản thân trước cám dỗ của cuộc đời (cuộc chơi)” bằng cách lên thủ đô chỉ mang theo D7100 và 2 lens 28&85mm...
Có vẻ như em đã vượt qua thử thách,
chịu khó di chuyển và ngắm nghía hơn, đôi chân dẻo dai hơn kkk...
7K1&28f2.8ais_LangDangHaNoiVaoDong by Bao Pham HP, trên Flickr
Sư phụ em mà chấm thi thì bé sẽ bị rớt vì nắm đấm không chặc, dể bị chấn thương khi thi đấu hoặc tấn công...phải làm đúng ngay từ đầu kẻo sau này khó sửa...chắc ổng khó quá nên học trò chạy trốn hết (trong đó có em ) nên ổng chuyển sang "nâng niu bàn chân Việt" (làm nails)
ISO của D7200 (chụp không flash) lên hình " chất" quá... chắc em phải...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)