Xứ ngàn hoa
[IMG]Da Lat 2017 by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
[IMG]Da Lat 2017 by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
Xứ ngàn hoa
[IMG]Da Lat 2017 by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
[IMG]Da Lat 2017 by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
Ảnh chụp ra như nồi xáo măng - và chỉ nên chọn những bức tốt nhất để ngắm
Cảm ơn bác quá khen, mẫu của người ta mình chụp ké thui bác à...
“Đôi cánh chim” của anh Đức Huy có thể là cặp lông mày chăng bác, hihi...
Thời gian cứ trôi đi, chỉ tình bạn là mãi mãi...
DSC_0018 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Được sửa bởi NBR lúc 08:17 AM ngày 09-11-2017
Chào bác NBR
[IMG]Da Lat 2017 by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
Ảnh chụp ra như nồi xáo măng - và chỉ nên chọn những bức tốt nhất để ngắm
Chào bác Sunyshine,
O la...la... lang thang nào... ở đâu cũng khoái kaka...
_DSC0911 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Một lần ngồi sau xe máy cho người ta chở, em quay 180 độ lại để chụp ra tấm ảnh vừa nét vừa out thế này, khá run sợ té các bác ạ :D .
Rừng thông hồ suối vàng by Le Bao, on Flickr
Sony A7iii | Sigma 28-70
Bão tới... zọt về nhà lẹ!
[IMG]_DSC8041 by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
Ảnh chụp ra như nồi xáo măng - và chỉ nên chọn những bức tốt nhất để ngắm
Trời mưa k ra ngoài lang thang được...
_DSC0924 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
nikon D40 + Nikkor O 35f2
Nikon D40 là đủ
Bác thử lang thang trời mưa đi, đã lắm.
Hôm qua em mới lần đầu đi chụp trời mưa. Cảm giác khác lắm, mọi người ai nấy đều lo việc trú, dọn dẹp hàng hóa, chạy thật nhanh để về,... Mình cứ vô tư bấm mày mà không bị nhòm ngó hay để ý,... Cảm giác như mình từ trên rớt xuống rồi nhìn mọi thứ xung quanh tới lui, ra vô tấp nập mà không ai ngó ngàng ai vậy.
Cơ mà nguy hiểm lắm nha - về nhà máy của em ướt nhẹp luôn.
[IMG]Lang Thang by wickjohn29, trên Flickr[/IMG]
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)