@CamThuy: nhìn cái mâm xôi của bác thấy thèm quá đê! Chắc phải làm 1 chuyến cho bằng anh bằng chú.
@NBR: chúc mừng bác có đồ chơi mới.
Avengers: End game !
_DSC1222 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
@CamThuy: nhìn cái mâm xôi của bác thấy thèm quá đê! Chắc phải làm 1 chuyến cho bằng anh bằng chú.
@NBR: chúc mừng bác có đồ chơi mới.
Avengers: End game !
_DSC1222 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
DSC_6542 by Khanh Nguyen, trên Flickr
Cám ơn bác Windypham, ngoài Bắc thì chỉ có lên rừng mới có ảnh đẹp thôi bác, mùa lúa chín anh em ở SG bay ra ngoài nay đông lắm. Em lên đồi Mâm xôi lúc 4h sáng tưởng sớm nhưng đã có tầm gần 100 bác nháy đang co ro trong cái lạnh chờ sẵn bên bờ ruộng từ lúc nào. Buổi sáng ở đây chỉ khoảng hơn 10 độ, mặc cái áo khoác mỏng mà răng vẫn đánh vào nhau lập cập.
DSC_1506 by Nguyễn Xuân Thu, trên Flickr
Em lên tấm sông nước cho mát mẻ, gớm, vẫn oi quá...
810_4500 by Bao Pham HP, trên Flickr
Ngồi cái thuyền dài kia đúng phí xiền kkk...
810_4501 by Bao Pham HP, trên Flickr
Cổng Bưu điện trung tâm Barcelona
[IMG]DSC_6765 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
Barcelona với những kiến trúc đẹp quá bác SonNguyen !
810_1250 by Bao Pham HP, trên Flickr
Tầm 5h30 mới bắt đầu có ráng bác ạ nhưng anh em phải đi tầm 3h30 sáng thì may ra còn chỗ đẹp để cắm chân máy vì đông nhiếp lắm, góc Mâm xôi và Sáng nhù lúc nào cũng tầm trên trăm cụ nháy đứng canh.
Góc hoàng hôn Sáng nhù.
DSC_1435 by Nguyễn Xuân Thu, trên Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)