Đẹp quá, giá mà dừng xe lại được !
Đẹp quá, giá mà dừng xe lại được !
Cảm ơn bác ThangLe khích lệ trình cùi của em !
Vội quá không dừng được thì chạy chậm lại giúp em xíu bác tài ui...
Một khu dân cư ngay cạnh, có những ngôi nhà nhỏ đang xây dở ...
Làm một căn các bác nhỉ,
sáng chiều ra chụp bình minh, hoàng hôn đảm bảo auto đẹp
Đây là phía bên kia cây cầu dài kia...
“Bãi biển Chân Mây”, cái tên đã nói lên tất cả phải k các bác !
Được sửa bởi NBR lúc 03:52 PM ngày 28-08-2019
Tuỹnh vựt của bác màu sắc quá...Em nhặt được hai quả nà.
_DSC0230 by Thắng Hoàng, on Flickr
@ThangLe: chắc là cùng một lò mà ra cả bác hén...
Một nhóm bạn trẻ đi phượt bằng xe gắn máy nên có thể thoải mái ngắm cảnh, chụp hình, tạo dáng các kiểu con đà điểu...
(Nhớ có tấm chụp gần hơn, lúc xe đi qua chỗ đó mà lẫn đâu mất rồi)
Để lang thang chụp hình Vịnh Lăng Cô với xe đạp thì phương án của bác là chuẩn rùi ạ !
Em cũng bận lắm đấy chứ bác, phải hạ quyết tâm mãi mới đi được đấy...
Một nhóm du khách nước ngoài thuê xe máy đi phượt nè các bác... giao thông Việt Nam hiện đại quá đang tính k biết nên đi kiểu gì kkk
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)