Cám ơn bác. Chia sẻ những chuyến đi với em cũng mang lại nhiều niềm vui như khi chụp ảnh vậy.
Đến đây có cái hồ nước tròn , có cột đèn cao nhưng em ko dựng máy lên chụp. Xa xa góc trái là tòa thị chính , Osaka hall.
_DSC9162 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9163 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9165 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Con sông chạy ngang tòa thị chính
_DSC9164 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Oái ! thế quái nào người ta lại cầm dù đội mưa xếp hàng rất đông làm gì bên canh tòa thị chính thế ?
Mua dầu hôi, phát sổ gạo mua hàng tem phiếu như thời bao cấp ?? kkk.
_DSC9166 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
ồ không ! Bà con xếp hàng xí chỗ đẹp nhất vừa ăn tối vừa ngắm đào tuần tới ấy mà !
_DSC9167 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Tiếp tục đi vào trong, bên trái là một sân Yakyu , dã cầu tức bóng chày (base ball) môn thể thao trước giờ vẫn là số một ở Nhật Bản. Gần đây thì bóng đá cũng chen dần lên vị trí cao.
_DSC9168 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Bên phải không hiểu sao lại có bãi đỗ xe tải khá lớn và nhiều xe. Có lẽ là một điểm depot delivery hàng hóa.
Góc ảnh 35mm
_DSC9169 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Cái góc 24mm rộng đem đến cái nhìn khác biệt
_DSC9170 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Anh thích ảnh này quá...Chắc nhờ chụp mode M.Đùa chút cho vui,anh khen bác kia tinh mắt gớm,nhìn ra được mode M luôn! Bác í nói không sai,lâu quá không xài là quên chức năng mode ấy là gì luôn á.
Không hiểu sao xem ảnh trên anh thấy thanh thản.Lên tấm chụp sáng nay khi đi ăn sáng với người iu.Anh rất thích hai cây gòn này,cây này được giữ lại trong quá trình cải tạo khu bờ kè...
_72K2362_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
Thực ra chụp mode M có gì khó khăn quá đâu, chắc bác kia quá lười. Trong trường hợp chụp ngược sáng để lấy được tiền cảnh thì mode M bù EV cho ta tấm ảnh như ý muốn. Bác kia mà auto thì ảnh chỉ có đen thui.
DSC_3025 by Nguyễn Xuân Thu, trên Flickr
Mua cái máy vài chục chịu mà chụp auto thì thà chơi cái PNS cho nó nhẹ nhàng khỏi suy nghĩ. Theo em (học từ nhiều người khác) thì chụp ảnh quan trọng nhất là kiểm soát trường ảnh và cũng để tăng hiệu suất chụp nên 95% trường hợp em dùng mode A , ưu tiên khẩu, đôi khi để tăng cường hơn nữa hiệu suất chụp thì nên dùng cả Auto ISO. Còn lại thì khi cần thiết trong những TH cụ thể (4~5%)thì em mới dùng mode M . Mode S ưu tiên tốc thì em xài ít nhất.
Xa xa thấp thoáng bóng lâu đài Osaka
_DSC9171 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Nhiều món ăn vặt 500-700 Yên (100 đến 140 ngàn VND)
_DSC9172 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Tường thành chung quanh cao hơn chục thước bảo vệ lâu đài
_DSC9173 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9174 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Vì tuần sau đào mới nở rộ nên giờ nó chỉ có dư lày .
_DSC9176 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Nụ tí ti, trơ cành như mai đào bên VN mình vừa mới lặt lá
_DSC9175 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Hào nước rộng và sâu
_DSC9177 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Tuần tới nó sẽ trắng toát hoặc toàn màu hồng , hic , uổng quá.
_DSC9179 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
kakaka bác đi chùa Ba Vàng trục vong với oan gia trái chủ hay sao ?!!
Hoa trên bờ hào
_DSC9180 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9185 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9186 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Mấy bác nói làm em chột dạ,mua cái máy hơn chục chẹo mà không khai thác hết mấy cái Mode đúng là phí tiền,thực tình là gần chục năm nay em chưa từng đụng tới mấy cái í.
Hình như Mode Auto không cho được tia hihi...
_72K2390_00001 by Min Chu Lee, on Flickr
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)