Lại khoe con xe cùi...
_72K2156_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
Lại khoe con xe cùi...
_72K2156_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
”Đồng tiền may mắn”
810_1052 by Bao Pham HP, trên Flickr
...
810_1048 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em thích số 5!
_72K2188_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
@danhthangvn: Hôm nọ em chọc thằng đệ:" Mày chụp xấu quá vứt mịa cái máy đi! Mà vứt chổ nào nhớ nói tao!". Em không yêu mà cũng chẳng quý chiếc xe đó,nhưng được cái nó thuộc dạng "Đi đến nơi,về đến chốn",chiếc đó em độ tùm lum,người lạ leo lên chỉ chạy được một tốc độ,vả lại bác thấy em lang bang toàn mấy chổ "thấy ớn" nên mua con xe đắt tiền làm gì...
Em có một ước mơ giống như lời bài hát của bác Trịnh:
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung, Hà Nội vô Nam,
tôi đi chung cuộc mừng
và mong sẽ quên chuyện non nước mình.
Điều kiện cho phép là em thực hiện ngay ước mơ xuyên Việt bằng xe đạp!
_72K2096_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
Được sửa bởi Thang Le lúc 01:30 PM ngày 09-03-2019
Lạ quá sao em,
súng ống Nikon nó vốn cao-to-đen-hôi trông “men-lì” dzậy đó...
810_0639 by Bao Pham HP, trên Flickr
P/S: I xì luôn bác DTVN hén kkk... đại gia Cam-Pu-Chia
Ý bác danhthangvn là con xe này!?
_72K2192_00001 by Thắng Hoàng, on Flickr
Con này chỉ giỏi cái "To mồm"+ đắt tiền chứ nó đâu có giá trị thư giãn,và chưa nói tới giá trị xuyên Việt như con độp của em...Em ghét nó lắm! Cái thằng chủ lùn,đầu trọc gặp em cứ nhăn răn cười...Mịa thằng đó nó chơi đủ thứ mà một ngày chỉ có 24H_P/s: Bửa nào em chụp con Triumph máy V đẹp lắm!
Mấy bác khoe tiền em chả hiểu gì hết! Em chỉ có mỗi tờ 2$ dính lẹo chưa cắt...Mà em vứt đâu rồi không nhớ,bửa nào chụp cho các bác xem.
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)