Buồn mất mấy giây !
Cơ mà nghĩ lại thấy phải sướng mới đúng ! Cây tắc thường vậy mà qua tay máy của mình được bác khen lấy khen để kk...
Tấm này chụp từ phía sau...
_DSC9801 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Em đi săn “tia” các bác ạ...
DSC_2143 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
DSC_2281 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
TRD_1178 by . Lê Trung, trên Flickr
Được làm điều mình thích là niềm vui, được người khác ủng hộ là hạnh phúc.
E thì ít có dịp đi lên phố thị để chụp các tòa nhà cao, những dãy phố xa hoa. Chỉ có "Nhà" của một ông lão nghèo, đơn độc. Và với rất nhiều người dân nghèo khác ở thôn quê, "nhà" của họ không khác cảnh này là mấy. Thương sao mùa mưa đang đến, mái tranh xiêu đó có đủ vững, có đủ lành để giúp họ khỏi lạnh, khỏi ướt.
TRD_1317 by . Lê Trung, trên Flickr
Được làm điều mình thích là niềm vui, được người khác ủng hộ là hạnh phúc.
Chào ngày mới, lên “kế hoạch lang thang” thôi các bác...
DSC_2214 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Landmark 81 - sẽ là tòa nhà cao nhất Vietnam
Landmark 81 - Saigon by hiendiep, on Flickr
Nikon D200 - D300s - 50 1.8D ; 18-105VR; 55-200VR; AI 28F/2; Micro AI-s 55F/2.8; AI 300F/4.5;SB600;
Lấy “thấp lè tè” này làm tương phản với “cao chót vót” của bác HienDiep
DSC_0675 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)