Chuyện của em là thế này
21h đứa em trên Bảo lộc alo! Anh Hà ơi, sáng mai thời tiết đẹp, sẽ có sương tràn núi.
Em suy nghĩ 5p và book chuyến xe 24h từ HCM -Bảo lộc, dự tính hành trình khoảng 3h30p thơi gian di chuyển, nhưng không :v chuyến xe đêm đi 1 cách đúng tốc hành và 2h30 em có mặt ở Bảo lộc, gọi đt cho nó thì ngại (lần đầu hẹn mà), đành ghé vào cái võng ven đường ngả lưng tí, nhưng muỗi quá đành bấm bụng gọi cho nó ra đón, anh em gặp nhau mừng ghê gớm, vào nhà nói chuyện làm ấm trà rồi cũng tới giờ lên núi, đường lên núi quanh co gập ghềnh kinh khủng, có lẽ chỉ có lòng đam mê săn tìm cái đẹp mới đưa con người ta vượt qua cái sương mù lạnh buốt để lên đến đỉnh đồi chè Bảo lộc được! dựng xe giữa lưng đồi và hành trình đi bộ bắt đầu, sương mùa dày đặc, đi cách nhau 2 mét là không nhìn thấy nhau, cứ vài chục mét lại đúng lại để thở...
Và cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, mọi thứ trước mắt chả có gì để chụp, sương rơi ướt hết mọi thứ... chỉ vai phút trôi qua, phía đông trời bừng sáng, làn sương trắng bỗng lướt qua chóng vánh và chìm dần xuống, việc của bạn là nhanh tay lấy thiết bị để ghi lại những ccái gì bạn thấy :]]
DSC_2998 by trinhv ha, trên Flickr
https://www.facebook.com/ha.trinhvan Hằm bà lằng mà chụp hoài vẫn thế ...
Toàn hình đẹp , lên tiếp đi các bác ui... lang thang gì mà dzữ thía...
_DSC2321 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Chúa nhựt vắng quá, post cái hình đông ngừi cho dzui...
DSC_6694 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Cổng chùa Châu Thới...
_DSC4944 copy by Thắng Lê, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)