Lang thang ngày nắng đẹp...
Cảnh không có gì đặc sắc. Chủ yếu em đi ngang đây xem cây cầu xây xong chưa thôi.
...
Con lens Tokina cho ảnh có vẻ ám xanh chứ củng cảnh lens 70-300vr cho màu chân thật hơn, em không can thiêp màu cho cả hai ảnh.
Cuộn chảy trong lòng một dòng máu nóng, dòng máu Lạc Hồng.
Hôm bửa trước, em để cái máy giặt ở nhà mang con máy ảnh đi thế là có ảnh này Cụ thể là D90 và lens kit 18-105 kk.
NIK_1209 by Smart Shopping vietnam, on Flickr hà nội, hố vôi D4
Phượng hoàng cổ trấn
Được sửa bởi khanhjin lúc 03:42 PM ngày 16-09-2025
Em mua chuối nấu chè kk...Mấy hôm nay mưa quá, em lười mang vác cồng kềnh nên chỉ mang theo con PnS bỏ túi.
Em thử ghép từ hai tấm trên.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules