Trang 1052 / 1240 Đầu tiênĐầu tiên ... 525529521002104210501051105210531054106211021152 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 10,511 đến 10,520 / 12399

Chủ đề: Lang thang, chụp và thư giãn cùng Nikon...

  1. #10511
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Ngựa vằn. Có một điều thú vị là bộ lông của chúng không con nào giống con nào nha các bác. Số đường sọc vằn vện, phương hướng cũng khác nhau , như vân tay của con người ấy , và bọn chúng nhận ra nhau qua bộ lông "hổng ai giống ai" ấy.
    _DSC4646 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Các loài khác có lẽ cũng vậy, hổ , hươu nai, thậm chí là đuôi cá voi , em đọc được từ 1 bài viết của bác Vankhoa trong chuyến Alaska.
    _DSC4647 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Đà "đểu", tấm này nếu không nói chụp qua kính chắc không nhìn ra hỉ?
    _DSC4640 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  2. #10512
    Tham gia
    13-12-2012
    Bài viết
    11,867
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Đúng roài bác. Làm cái gì mà nó không trực tiếp được thì sao có KQ tốt, chẳng hạn như xxx mà phải đeo cái "OK" thì nàm thao mà thướng tê tê được (Làm sương cho sáo được? ).
    Những tấm trên vừa rung vừa mờ , tuy nhiên sao đây thì em cũng bắt đầu thích nghi, làm quen được với điều kiện "khắc nghiệt" khi chụp trên xe, vừa chạy vừa chụp rung nắc, lại qua lớp kính dày đục, dơ .
    Hế hế... bác làm em nhớ tới thời xưa đọc truyện “em may ngón tóc” quá

    Vâng, bắn trên xe đang di chuyển chỉ vài nhát là quen ngay thôi,
    em rất thích chụp khi đi xe (không thích cũng k được kkk). Cứ nâng tốc lên cao, cố gắng dí sát vào kính xe ở khoảng cách gần nhất có thể để giảm phản chiếu, tay trái giữ nhẹ cái hood và tìm một điểm tựa ngay mặt kính càng tốt...

    Với cá nhân em, 24-70 là tc yêu thích, rộng hơn thường hay dính rác, tele chỉ để chụp những trường hợp đặc biệt như loạt hình chụp thú của bác...
    cứ thế mà “chiến” thôi

    Lên tấm chả niên quan gì chiện đang nói

    Đi cầu về trong ánh chiều...

    780_1061k by Bao Pham HP, trên Flickr

  3. #10513
    Tham gia
    13-12-2012
    Bài viết
    11,867
    Bác gái cũng đi cầu...

    780_0939 by Bao Pham HP, trên Flickr

  4. #10514
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648

  5. #10515
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Quote Được gửi bởi NBR View Post
    Hế hế... bác làm em nhớ tới thời xưa đọc truyện “em may ngón tóc” quá

    Vâng, bắn trên xe đang di chuyển chỉ vài nhát là quen ngay thôi,
    em rất thích chụp khi đi xe (không thích cũng k được kkk). Cứ nâng tốc lên cao, cố gắng dí sát vào kính xe ở khoảng cách gần nhất có thể để giảm phản chiếu, tay trái giữ nhẹ cái hood và tìm một điểm tựa ngay mặt kính càng tốt...

    Với cá nhân em, 24-70 là tc yêu thích, rộng hơn thường hay dính rác, tele chỉ để chụp những trường hợp đặc biệt như loạt hình chụp thú của bác...
    cứ thế mà “chiến” thôi

    Lên tấm chả niên quan gì chiện đang nói

    Đi cầu về trong ánh chiều...

    780_1061k by Bao Pham HP, trên Flickr
    Hehe tuổi của em trở lên thì may ra mới đọc được câu chuyện đó chứ bác . Có thằng nhóc nào giờ biết nói lái cái câu "làm sương cho sáo" đâu. Câu "em may ngón tóc" thấy không hợp ngữ cảnh nên thôi không cho vào.
    Như đã nói, bọn ăn chay này "ngủ mặn" dữ quá , xxx quá nên sinh sôi nẩy nở
    _DSC4648 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Mẹ và con
    _DSC4650 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC4651 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC4652 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Tê giác tuy to giác nhưng lại có đôi mắt khá hiền
    _DSC4653 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  6. #10516
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Quote Được gửi bởi NBR View Post
    Bác gái cũng đi cầu...

    780_0939 by Bao Pham HP, trên Flickr
    Bác có "con gấu đi cày" thì em có "con trâu đi cày" đây !
    _DSC4542 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #10517
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Lên cho hết tê giác
    _DSC4657 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    _DSC4660 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Bọn cò chăm chỉ, chu đáo thật , y như bọn "cò đất"
    _DSC4663 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Gã tê này có cái sừng nhọn hoắt , đâm cái chắc thòi ruột ra ngoài.
    _DSC4662 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  8. #10518
    Tham gia
    11-03-2019
    Bài viết
    3,648

  9. #10519
    Tham gia
    13-12-2012
    Bài viết
    11,867
    WindyPham@:
    Truyện về chúa Trịnh đó em đọc từ bé, bác chắc kém em vài tuổi thôi.

    Mấy hôm nay chỗ em cứ mưa từ sáng, sắp hết ngày mới tạnh không tiện mang máy theo nên phải đút túi quần con compact bấm vài nhát đỡ... thèm

    RX100M7_02963k by Bao Pham HP, trên Flickr

  10. #10520
    Tham gia
    30-06-2017
    Bài viết
    3,131
    “The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do.”

Trang 1052 / 1240 Đầu tiênĐầu tiên ... 525529521002104210501051105210531054106211021152 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •