@NBR, capricorne: cám ơn các bác phê bình cho loạt ảnh, còn nhiều lắm ạ.
Về các ống siêu tele rẻ tiền mới ra tầm 5,6 năm trở lại đây cho dân amateur / nhập môn thì theo em đọc review, đánh giá họ sắp theo thứ tự sau (từ tốt đến tốt hơn): Tamron 150-600G1= Sigma 150-600 C< Tamron 150-600G2 <= Nikon 200-500 <Sigma 150-600 Sport.
Bác chú ý kỹ các dấu < và = em ghi nhé.
Upgrade từ G1 lên G2 thì có các lợi điểm sau: độ nét (đặc biệt ở 600mm), độ no màu, bokeh, minimum focus distance 2.9m-->2.2m và cải thiện ở chống rung, tốc độ lấy nét cũng như design (khóa tiêu cự linh hoạt, body đẹp hơn)
Họa hổ họa bì nan họa cốt , tri nhân tri diện bất tri tâm.
"Bì" của gã này bị tróc 1 tí chắc do đánh nhau để dành cái . Em để luôn không thèm chơi spot removal để cho thấy nét hung dữ của gã mặt sẹo !
_DSC4574-2 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
PS: mấy ông Gấu Chó toàn ăn mía ngọt mà không oánh răng nên sâu hết cũng phải, sẽ có vài tấm bọn hắn ăn mía.
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Nét quá, màu sắc lên cũng rất đã !
Em tưởng cái vết trên trán là do cu Lộc bắn bằng “súng dây thun” chớ bác kkk...
Vậy nghĩa là trong cái đám “siêu zoom ngon bổ rẻ” kia thì con Sig S 150-600 đứng đầu bác nhỉ,
Trông nó hầm hố, bặm trợn, build chắc chắn và cũng đẹp nữa,
không hiền lành khiêm tốn nhưng “thích làm giá” như Ni 200-500 nhà ta
Lại là “Xe chỉ nuồn kim”...
780_0909 by Bao Pham HP, trên Flickr
Đúng như bác nói thì con Sig S thì hầm hố hơn , build tốt , quan trọng là sắc nét hơn, ở đẳng cấp cao hơn 4 anh kia 1 bậc. Bù lại trọng lượng nó cũng lên đến gần 3kg ! và tất nhiên là giá cũng chát hơn 1 bậc hehe. CÒn con G2 thì em nghĩ độ nét và các thứ khác không thua kém Ni 200-500, lợi zoom hơn , nhẹ kg hơn (1.9 so với 2.3kg) chỉ có mỗi tội là không phải "chánh hãng".
Em tiếp tục đưa các bác đi tham quan công viên Safari khu chuồng kín. Địa điểm kế tiếp là khu bò sát, trăn, rắn , kỳ đà, rùa ...đủ cả, có khủng long luôn, tất nhiên bằng xi măng , kkk.
_Z6A3481 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A3484 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Cụ rùa này không biết có già bằng cụ ở hồ Hoàn Kiếm???
_Z6A3489 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A3491 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Trăn rắn gì đấy em không nhớ rõ
_Z6A3485 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Ổ khủng long
_Z6A3486 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Bạo chúa con mới nở, thứ mà con em nó yêu thích, hâm mộ qua những bộ phim
_Z6A3487 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
To dư lày chắc phải là Anaconda
_Z6A3488 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Linh dương sừng dài
_DSC4516 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC4521 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Tướng đi tản bộ đủng đỉnh nhìn thấy ghét lắm
_DSC4519 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC4522 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Chúng ta sang khu chuồng voi. Nhìn tấm hình này , 1 lần nữa em không ngờ 24-70G cắm lên Z6 lại sắc nét đến vậy!
_Z6A3493 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A3494 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A3499 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_Z6A3501 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)