Trời xanh, xanh xanh xanh... xanh quá các bác ợ kkk
780_0388 by Bao Pham HP, trên Flickr
Trời xanh, xanh xanh xanh... xanh quá các bác ợ kkk
780_0388 by Bao Pham HP, trên Flickr
Mây này đâu phải mây trắng? Vậy thì Mây tím, tím tím tím...
780_0371 by Bao Pham HP, trên Flickr
Cầu Thê Húc đẹp quá bác.
Đợt này xem như em mới chính thức khai trương con 150-600G2 ạ, dù đã có ống từ cuối năm ngoái nhưng trước giờ chỉ chụp vớ va vớ vịt. Phải nói em nó nét... khủng khiếp. Gấu chó.
_DSC4498 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC4503 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Buồn ngủ nhể
_DSC4504 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC4506 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Em cũng có túi ba lô crumler nhưng bản thân thấy không hợp nên ít dùng và sắm thêm cái túi đeo chéo to đùng vì thấy tiện lợi, nhét cũng được 2 máy, 4 ống , 1 flash và linh tinh.
70-200 để chụp phong cảnh xa là số một ! mà đợt này em cũng cho nó nằm nhà ạ, vì vác theo nữa thì đụng với 150-600 và đơn giản hơn là vác hổng nổi
Linh dương sừng cong , hehe em tạm gọi vậy.
_DSC4511 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Cái miệng nhai nhóp nhép thấy mà ghét.
_DSC4513 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Cute !
_DSC4515 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Được sửa bởi windypham lúc 07:34 PM ngày 10-08-2020
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
150-600 cho hình “ổn áp” quá bác WindyPham !
780_0930 by Bao Pham HP, trên Flickr
Em gắn 14-24 chụp thử, góc rộng chụp qua màn hình lật “phê” ghê...
780_0932 by Bao Pham HP, trên Flickr
Nhớ hôm cô-Vy đợt 1,
bác WindyPham bảo em sao không ngồi hẳn xuống đường ray
Giờ thì ngon rồi, hạ máy xuống và lật cái màn hình lên là xong...
780_0896 by Bao Pham HP, trên Flickr
Cái góc 14mm làm cho người xem như bị "hút" vào màn hình. Cái màn hình tilt/LCD của D750 / D780 tiện lợi hơn D810 nhiều trong những tình huống chụp góc thấp (trẻ con, đường ray kkk) hoặc cao (đám đông nhậu lầy chẳng hạn ).
_DSC1877 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Ổn nhịp tim luôn bác ạ chứ "ổn áp" mà ăn thua gì.
Em tạt ngang 1 tấm từ 150-600G2 đã crop lại cho thấy thần thái của ông Ba Mươi.
_DSC4567-2 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Quá đẹp !
Em chưa xem hình người khác chụp từ ống này một phần vì cũng chưa quan tâm đến siêu tele, nhưng qua tay máy - những tấm hình của bác thì thấy nó quá ngon !
Mọi người có vẻ hay so sánh nó với con của sigma và con Ni 200-500 chắc do tâm lý hàng hãng á bác... mà em thì cũng có “xu hướng mê hàng hãng” kkk...
Cảm ơn bác đã chia sẻ loạt hình quá tuyệt, xem phê lắm luôn !
P/S: lần sau bác nhắc ông Gấu Chó trước lúc chụp hình nhớ chải chuốt xíu và đừng quên đánh răng - vàng ươm luôn rồi kìa, kkk...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)