Cuối tuần vừa qua em với bác dienson rủ nhau đi chụp ảnh ở Crystal Cove, một bãi biển gần nhà chúng em. Tên chính xác của địa điểm là Pelican Point vì nơi này chim pelican hay bay qua. Nếu đứng trên đồi thì sẽ thấy loại chim này bay gần trước mặt. Máy của em đem đi là Nikon D800E ra đời cách đây 5 năm với ống kính 200-500 mm ra cách đây cũng 2 năm. Bác dienson mang theo Sony alpha a9 cộng với ớng kính FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS. Cả bộ của bác dienson là thứ chiến, mới ra nhất của Sony.
Cuối tuần vừa qua là dịp may vì cả hai anh em đều rảnh. Hơn nữa, dù có đã lâu, em chưa bao giờ thử D800E với 200-500mm nhưng đã thử ống kính này nhiều lần với D500. Chúng em cố gằng chụp cùng một cảnh và em cũng chụp nhiều tấm tại 400mm cho phù hợp với ống kính Sony. Thớt này được lập ra có tính cách giải trí để hai anh em treo ảnh, chuyện review là chuyện phụ, không phải là chủ đích chính của thớt. Nhưng em và bác dienson sẽ cố gắng đăng ảnh của hai hệ thống FF để vui chơi. Bác dienson thấy tấm nào giống bác chụp thì nhào vô đăng ảnh của bộ máy Sony ngay nhe.
Đây là ảnh của hai hệ thống tại Pelican Point. Bên trái là Sony và bên phải là Nikon.
L1080807 by Dat's Photos, on Flickr
Bãi biển Crystal Cove, đây cũng là một trong những công viên của tiểu bang California. Các bác để ý người bé tí hon trên bãi biển.
L1080809 by Dat's Photos, on Flickr
L1080810 by Dat's Photos, on Flickr