Sau hai tiếng đồng hồ phơi nắng cho da thêm xậm màu, chúng em vẫn chưa thấy một con pelican nào bay qua. Có lẽ vì chưa biết giờ giấc ăn ngủ, chơi của loại chim này. Chán quá, chúng em dọn dẹp về lại khu Bolsa Chica Wetland ở Huntington Beach. Khu này thì bác dienson rành hơn em. Bác Sơn mở đường đi vào độc đạo nguy hiểm, bằng chứng là có mấy tên kên kên đậu trên cây đang ngắm nghía thèm thuồng hai con mồi ngon đang đi bộ ở dưới. Lúc đó em nghĩ đến chuyện tranh Lucky Luke của thời xa xưa.
DMQ_1529-a by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_1533-050 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_1535-052 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_1536-053 by Dat's Photos, on Flickr
Nhìn kên kên người ta sợ vì gán loại chim này cho cái chết. Đó là một sự hiểu lầm. Chính ra con này là một loại chim có hữu ích vì nó dọn dẹp xác chết của các thú vật. Cả đàn xúm lại thì con thú nào cũng chỉ có bộ xương để lại, rất sạch sẽ.
Như Bác VanKhoa nói em đi Bolsa Chica nhiều lần, những ngày ít việc em trốn về sớm là tìm thấy em trong đầm lầy sâu trong khu vực này, hôm rồi hai anh em mới đi nữa đầm lầy mà thuỷ triều cao nên ít cò
Sau em treo ít ảnh của mấy chú Kên Kên chào đón hai con mồi tụi em
Đang nghía chúng em, thắc mắc hai ông này muốn gì
DSC05006 by Dienson Nguyen, on Flickr
Thần chết đây sợ không ?
DSC05010 by Dienson Nguyen, on Flickr
Sao nói gì nghe không rỏ, muốn gặp Manager hả ?
DSC05008 by Dienson Nguyen, on Flickr
Thôi đi danh sách đã lên rồi, gặp manager cũng dzị à
Turkey Vulture by Dienson Nguyen, on Flickr
Thôi được manager ra đây cho khỏi nói không công bằng nghe con
Turkey Vulture by Dienson Nguyen, on Flickr
Ừ thì cho mi ra trước ba ông thẩm phán này chi mi khỏi kêu ca nghe
The Last Day by Dienson Nguyen, on Flickr
Thôi xoá tên nó đi, tháng nào cũng thấy nó phơi nắng trong này mà
DSC04999 by Dienson Nguyen, on Flickr
Thôi về với bà nhà thôi
DSC05014 by Dienson Nguyen, on Flickr
Em mới bán con Sigma 150-500mm. có lẻ sẻ bắc chước bác Văn Khoa mua 200-500mm để khi rãnh bắn chim.
Cám ơn 2 bác cho xem hình.
Mấy tấm con kên kên của bác dienson quá đẹp. Nó thể hiện được cái ưu điểm của Sony A9 với 100-400mm, đó là dải DR khá rộng. Nhìn thấy lông chim rõ ràng chỗ đậm, chỗ lợt
American White Pelican
DSC04996 by Dienson Nguyen, on Flickr
Osprey
Osprey by Dienson Nguyen, on Flickr
Chắc bác nhớ con này lao xuống bắt mồi, em chỉ kip ngắm, bấm máy mà focus cũng kịp làm việc
DSC05060 by Dienson Nguyen, on Flickr
chú chim này cũng vậy vô tình stop em giơ máy lên bấm là nóbay liền
DSC05065 by Dienson Nguyen, on Flickr
Em còn hình con Belted Kingfisher, mai em làm xong sẽ treo lên
Em cũng khoái cái 200-500mm, cầm nhẹ, nhất là gắn vào monopod chụp cũng ngon lám .
PW2000
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)