Sequoia National Park
Được hai bác Văn Khoa và KGP thôi thúc, em làm một chuyến đi vào Sequoia National Park, và thử chụp vài ảnh phong cảnh. Phải nói trước là em chưa bao giờ chụp thể loại này, và chưa nghiên cứu tìm hiểu cách chụp phong cảnh, cũng như không có gears cần thiết để chụp cho đẹp. Em không dám treo mấy ảnh này vào thể loại phong cảnh, và cũng không biết nên treo vào đâu cho hợp.
Em sẽ treo ảnh theo lộ trình chuyến đi. Các bác tự nhiên cho em ý kiến phê bình, để biết đâu em sẽ đổi qua chụp thể loại này!! Mời các bác theo dõi.
#1 Trên đường vào
Sequoia National Park (SNP) nằm trong vùng Central California, trên mạn tây nam của rặng núi Sierra Neveda. SNP được thiết lập ngày 25/9/1890, là công viên quốc gia lâu đời thứ hai của nước Mỹ, rộng 635 squared miles (1635 km vuông), và bao gồm đỉnh núi Mount Whitney (4421 mét, cao nhất trong toàn 48 tiểu bang lục địa [CONUS]).
#2 SNP nằm sát phía nam của Kings Canyon National Park, cà hai công viên này được National Park Service điều hành chung như một công viên.
(Bản đồ của National Park Service)
#3 Cây sequoia
SNP lấy tên và nổi tiếng do cây sequoia, là một loại cây giống cây thông, nhưng có khối lượng rất lớn và sống rất lâu (trên 3 ngàn năm tuổi). Trên toàn thế giới, từ sau khi bị Ice Age {kỷ nguyên băng hà (?)} làm chết khắp nơi, cây sequoia chỉ mọc lại trong tự nhiên trên sườn phía Tây của rặng Sierra Nevada mà thôi, ở cao độ 5000 feet đến 7000 feet.
#4 Bản đồ công viên (của National Park Service)
Có hai ngã để vào công viên, hoặc theo đường 198 từ phía nam, hoặc theo đường 180 từ phía tây, và hai đường này cũng gặp nhau trong công viên. Em dùng đường 180 đi và về. Ngày xưa em đi vào bằng 180 rồi về qua ngã 198, ngã này rất quanh co khó lái, mấy đứa con ngồi sau xe bị carsick (say xe).
#5 Các tuyến xe buýt
Để bớt ô nhiễm do xe cộ, trong park có 4 tuyến xe shuttle miễn phí (có màu khác nhau trên bản đồ), và mỗi tuyến có nhiều xe hoạt động, nên cứ 15 phút thì có một chuyến tại mỗi trạm. Đa số khách tham quan đều dùng shuttle. Em lái xe vào ngay trung tâm của công viên, và cũng dùng shuttles di chuyển từ nơi này qua nơi khác, chứ không thì kiếm chỗ đậu xe cũng hết giờ, vì rất đông người. Cũng nên nói thêm là có shuttles chở khách ngay từ Visalia vào công viên và chiều chở về lại Visalia (màu xanh dương), chỉ 15 USD cả hai chiều. Thế mới thấy chính phủ tư bản bóc lột nhân dân để bảo vệ mấy cái cây vô tri!
(Bản đồ của National Park Service)