Trang 14 / 29 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314151624 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 131 đến 140 / 284

Chủ đề: Đỉnh Phú Sỹ sơn-cơ hội có 1 0 2 trong đời (tôi)

  1. #131
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Bên trong Shinkansen
    IMG_20200218_0008 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    và tàu nội đô
    IMG_20200218_0009 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Nara station
    IMG_20200218_0010 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Windy -không không thấy
    IMG_20200218_0011 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Anh này già nhứt nhóm , hơn em 11 tuổi
    IMG_20200218_0012 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  2. #132
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Kofukuji - Cổ Phúc tự
    IMG_20200218_0013 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    IMG_20200218_0014 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Nai Nara -Moutain Deer
    IMG_20200218_0016 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    IMG_20200218_0017 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  3. #133
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Kèo cột chùa Nhật khá là đặc biệt , có khả năng chống chọi động đất , trường tồn hàng trăm năm
    IMG_20200218_0020 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Todaiji , Đông Đại tự
    IMG_20200218_0021 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Màn ảo thuật cưa người, kkk. Đã giới thiệu trang trước, trò này khá vui
    IMG_20200218_0022 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    IMG_20200218_0023 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #134
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Tiếp tục hành trình hoài cổ em đưa các bác đi một địa điểm mới ở thành cổ Nara , Nhật Bản.
    Lịch sử đền Kasuga-taisha
    Vào năm 710, khi thủ đô của Nhật Bản được dời về Nara, để cầu nguyện cho sự phồn vinh của đất nước và hạnh phúc cho muôn dân, Fujiwara no Fuhito đã cho đón thần Takemikazuchi no Mikoto từ đền Kashima-jingu về núi Mikasa-yama ở Kasuga. Sau đó, vào năm 768, điện thờ được xây ở nơi khác vị trí hiện tại và đón thêm các vị thần Futsunushi no Mikoto của đền Katori-jingu; thần Amenokoyane no Mikoto, Himegami của đền Hiraoka-jinja, và từ đó hình thành nên đền Kasuga-taisha ngày nay. Tuy nhiên, theo các cuộc khai quật điều tra khuôn viên chùa trong những năm gần đầy thì có khả năng các vị thần này đã được thờ ở đây từ trước năm 768.

    Vào đầu thời Heian (794 - 1185), nghi lễ Kansai (một nghi thức quốc gia ngày xưa) đã được tiến hành ở Kasuga-taisha. Lễ hội Kasuga-sai là một lễ hội thường niên được tổ chức ở đền thờ Kasuga-taisha; cùng với Aoi-matsuri ở đền thờ Kamo-jinja và Iwashimizu-sai ở đền thờ Iwashimizu-Hachiman-gu nó trở thành một trong 3 nghi lễ nổi tiếng "San-Chokusai". "Chokusai" là những nghi thức được tiến hành theo mệnh lệnh của thiên hoàng, ngài sẽ cử sứ giả đền đền thờ để thực thi nghi lễ; đặc biệt, có 3 lễ hội đền thờ tuân thủ trung thành theo những nghi thức cổ trước thời Edo (1603 - 1868) nhằm mục đích gìn giữ những nghi lễ cổ truyền thống, 3 lễ hội đó được gọi là "San-chokusai".

    Ở Nara, có truyền thuyết rằng khi thần Takemikazuchi no Mikoto đến núi Mikasa-yama bằng cách cởi trên lưng một con nai, chính vì thế, người dân Nara tôn sùng loài nai như là sứ giả của thần linh. Trong công viên Nara hiện có khoảng 1200 con nai đang sinh sống, và người ta tin rằng chúng chính là hậu duệ của chú nai mà thần Takemikazuchi no Mikoto đã cỡi năm xưa. Đền Kasuga-taisha được đăng kí là di sản thế giới Unesco như là một tài sản văn hóa của cố đô Nara.
    Đường vào đền Kasuga Taisha
    IMG_20200215_0034 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Những ngọn đèn đá đặc trưng Nhật Bản
    IMG_20200215_0035 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    IMG_20200215_0036 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    IMG_20200215_0037 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  5. #135
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Đền được sơn màu cam rực rỡ rất đẹp
    IMG_20200215_0038 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Lá thu đẹp mê hoặc
    IMG_20200215_0039 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Cây tuyết tùng Osugi ở trước đền thờ Osugi thuộc đền Kasuga là một cây tuyết tùng cổ thụ được cho là có tuổi thọ từ 800 ~1000 năm tuổi.Chu vi thân cây hơn 8m và chiều cao lên đến 25m.
    IMG_20200215_0040 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  6. #136
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Chính điện nhìn xiêng.
    IMG_20200215_0051 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Những chiếc đèn lồng đẹp mê hoặc .
    Ở đền thờ Kasuga-taisha, từ thời Heian đã có phong tục treo đèn lồng để cầu mưa; theo thời gian, mục đích của việc treo đèn lồng cũng dần dần mở rộng với nhiều lời cầu nguyện khác nhau. Do đó, để cầu nguyện, người dân đã mang rất nhiều đèn lồng đến treo trong đền. Đền thời Meiji, vào mỗi buổi tối người ta thường thắp đèn lồng như là đèn ngủ, tuy nhiên hiện tại chỉ thắp tất cả đèn lồng vào tối tiết phân tháng 2, và các buổi tối 14,15/8. Và nó được gọi là "Vạn Đèn Lồng".
    IMG_20200215_0050 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Ngày em đi Nara đúng dịp 20/11/2001
    IMG_20200215_0052 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  7. #137
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Sau khi rời đền Kasuga Taisha thì bọn em được đến ở khách sạn ở Nara nghỉ đêm để sáng hôm sau đi Kyoto.
    Khách sạn này có một thứ dịch vụ đặc biệt, đó là tắm Onsen , một dạng suối nước nóng tự nhiên. Đặc biệt cái là đi tắm thì ai cũng phải ....sexy 100% , hehe. Nhưng xui cái là đàn bà tắm riêng 1khu , đàn ông phải tắm riêng 1 khu, còn pê đê thì ...méo cho tắm hehe.
    Samurai mổ bụng , bóp ..ái tự tử hehehe. Bọn em bận đồ kimono của khách sạn rồi tha hồ shoot
    IMG_20200215_0053 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Samurai nghiêm túc
    IMG_20200215_0054 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    IMG_20200215_0055 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    IMG_20200215_0056 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  8. #138
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Máy film mà chụp cũng ảo quá
    IMG_20200215_0057 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Dưới sảnh
    IMG_20200215_0058 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Hồi xưa em ốm tong ốm teo khoảng 58kg
    IMG_20200215_0059 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Mặt đằng đằng sát khí như chuẩn bị đi ám toán ai
    IMG_20200215_0060 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  9. #139
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Ngồi đàm đạo dưới sảnh
    IMG_20200215_0067 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    IMG_20200215_0066 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    IMG_20200215_0065 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  10. #140
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,256
    Kimono... để ngủ
    IMG_20200215_0061 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr

    IMG_20200215_0062 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    Thực ra thì liệu của áo kimono này nhẹ và mỏng như giấy
    IMG_20200215_0063 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

Trang 14 / 29 Đầu tiênĐầu tiên ... 4121314151624 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •