Có một số "chiêu thức" khá quen thuộc khi họ đuối lý, là mang ra "xài" liền, từ mấy chục năm qua ( và vì vậy, mới bị thất bại nặng nề ! Thương thay ! ) trên khắp các diễn đàn :
1/ Nhại nick ( tìm cách "phiên dịch" cái nick của người đang có "ý thức hệ" khác họ), nhạo nick
2/ Tấn công cá nhân trực diện, thay vì bám vào chủ đề đang tranh luận ( gọi người ta là "súc vật" "ăn phân", kể cả chửi cha chửi mẹ, ông bà tổ tiên người "dám" có ý nghĩ khác họ
3/Quote lại câu chữ, đoạn văn, nhưng cố tình xuyên tạc, bóp méo ( tóm lại là thể hiện cái sự "chẳng hề có ý muốn tìm hiểu sự việc, sự thật" gì ráo, kể từ lúc thấy "đối tượng" kia có ý kiến khác mình, là coi như "tên đó là kẻ thù, cần phải tiêu diệt"
)
Ở đây là diễn đàn nhiếp ảnh, cho nên còn "đỡ" lắm lắm đó. Ai muốn chứng kiến cái sự "nhầy nhụa" trong ngôn từ của những người thường tự cho rằng mình là "cao quí" "là giỏi" là "tự do dân chủ" và rất ưa chê bai chính phủ VN là "độc tài" này nọ, cứ PM tui, tui sẽ cho link tới những diễn đàn chính trị tại hải ngoại, cho tận mắt chứng kiến.
Từ đó có dịp "chim nghịm" xem tại sao Phạm Duy đã phải chán ngán thốt lên "chốn gió tanh mưa máu" ( ám chỉ khu Bôn xà ), và càng ngày càng nhiều ca sĩ hải ngoại người ta thích về VN, càng ngày càng nhiều đồng bào Việt người ta trở về VN vui chơi, làm ăn buôn bán, và tại sao mà họ , những người tự cho mình là giỏi, là "sắc bén" là "hay" lại ...thua ngay trên "sân nhà" ( tạm gọi vậy cho dễ hiểu), bị đồng bào Việt tẩy chay ngay tại Mỹ, bị tổng thống Mỹ chán ghét tới mức ..hỏng thèm gặp mặt ( dù họ nhiều lần xin xỏ ).
Cuối cùng chỉ còn bám víu lấy vài dân biểu điạ phương nói lời bùi tai ( để kiếm phiếu, còn sự thật chả làm được gì như lời họ nói lúc kiếm phiếu), và chìm đắm trong mộng ảo cho qua ngày đoạn tháng.