Trong "từ điển" của những ai đam mê du lịch, đặc biệt là du lịch biển, chắc hẳn "Xứ Nẫu" Bình Định vẫn luôn là cái tên không mấy hấp dẫn bằng Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết... đúng không? Nghe Bình Định, tự dưng chúng ta cảm thấy quá nắng, quá hoang sơ... hoặc bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Nhưng nếu bạn 1 lần đến Bình Định, đặc biệt là khi có "dân thổ địa" dẫn đường, bảo đảm bạn sẽ "nghiện" nơi này, bởi vẻ đẹp thiên nhiên của nó - cái vẻ đẹp mà chưa bị khai thác du lịch nhiều.
Bình Định là quê nhà của anh ha nguyen trên VNPhoto, kỳ này apham ra Quy Nhơn chơi và cũng ghé thăm anh.
Do đi biển nên mình mang theo máy Fujifilm nên bảo đảm màu xanh Fujifilm Velvia chụp lên rất là rực rỡ, xanh thẳm luôn.
Sau đây là một số địa danh rất đẹp mà dân phượt đã "công nhận"
Hòn Khô hay còn được gọi là Cù lao Hòn Khô, là một trong 32 hòn đảo nằm gần bờ của tỉnh Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 16 km, thuộc thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải. Hòn đảo này có cảnh vật hoang sơ tuyệt đẹp. Xen giữa những mỏm núi đá nhô ra biển là nhiều bãi cát phẳng mịn, quyến rũ. Trên đảo hầu như không có dân cư sinh sống. Đảo Hòn Khô đúng như tên gọi của nó, khô rang khô rốc, chẳng có cây xanh, chẳng có những rặng dừa nghiêng nghiêng quyến rũ. Ấy vậy mà Hòn Khô lại có sức quyến rũ lạ kỳ, thu hút rất nhiều bạn trẻ du lịch bụi vì khỏang cách rất gần bờ (đi ghe gỗ 15 phút, nước trong xanh, bãi cát trắng.
DSCF2144 by an_duong_pham, on Flickr
Hòn Khô nhìn từ bờ. Do lòng biển nông nên màu nước thay đổi theo màu nắng rất đẹp.
DSCF2173 by an_duong_pham, on Flickr
Làng chài cạnh Hòn Khô
DSCF2146 by an_duong_pham, on Flickr
Đoàn thuyền của làng chài cạnh Hòn Khô
DSCF2155 by an_duong_pham, on Flickr