Brooklyn Ny 2013 chuyen đi chup 4 ngày cho 3 thể laoi Wildlife , Street , city long exposure
5D3 24-70 + 7Stop sinray filter
1/25 F14 ISO 100
brooklyn NY by Hung Ta, on Flickr
Brooklyn Ny 2013 chuyen đi chup 4 ngày cho 3 thể laoi Wildlife , Street , city long exposure
5D3 24-70 + 7Stop sinray filter
1/25 F14 ISO 100
brooklyn NY by Hung Ta, on Flickr
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
Trong chuyến đi Xuyên Việt 2016
Đầm Lập An ... Một chiều hoàng hôn ...
Point&Shoot Olympus SP100EE
Thân,
KGP
Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...
Cám ơn anh Joseph Luong . Hình chup bình thường tôc đo châm thôi bù trừ Ev tuy theo ánh sáng ko có gì đăc biêt cả
Người đi một nửa hồn tôi mất .
Một nửa hồn kia đứng chửi thề .
Ảnh sau là hồ Maligne nằm trong Jasper NP. Chỗ đứng chụp là bờ hồ về phía Nam. Du khách cùng lắm là lội xuống bờ hồ, chụp một vài tấm ảnh rồi lên xe tiếp tục đi thăm nơi khác.
Maligne Lake_2 by Dat's Photos, on Flickr
Nhưng ít ai biết là Hồ Maligne rất dài, chạy hướng Bắc Nam. Muốn đi sâu vào giữa hồ thì phải đáp tàu đi khoảng 30 phút.
Maligne Mountains and Lake_3 by Dat's Photos, on Flickr
Để thấy một tiên cảnh: Đảo Spirit (Spirit Island)
Maligne Lake_9 by Dat's Photos, on Flickr
Tất cả ba tấm trên được chụp với D800E, 14-24mm
Được sửa bởi Văn Khoa lúc 12:32 AM ngày 04-09-2017
Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...
Hôm nay dạo mới thấy room này, hình các bác đẹp quá, đã mắt
Cám ơn nhiều
Cám ơn anh Phước, Jasper còn đó và đang đón chờ anh trở lại.
Bắc Mỹ này nhiều chỗ đẹp lắm Sơn ơi, đã đi đến rồi thì ghiền, muốn đi mãi.
Những buổi chiều êm ả, những buổi sáng tinh sương. Một mình rong ruổi trên con đường hun hút, với một tâm hồn không vướng bận...
DMQ_3253_DxOFP by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_3298_DxOFP by Dat's Photos, on Flickr
Nìagara Falls
Nếu ghé đến Niagara Falls này, các bạn nên ghé lên tháp Skylon để có thể nhìn thấy phong cảnh của Canada & Mỹ. Trên đây còn có thêm 2 nhà hàng để du khách có thể vừa thưởng thức đồ ăn ngon + với một view nhìn từ độ cao 230m. 1 nhà hàng quay 360 độ và 1 nhà hàng buffet. Nên book trước khi đến nhà hàng vì lần rồii em ghé khg còn chỗ, cũng may là có đặt trước. Vé ăn bao gồm cả vé tham quan nên sau khi ăn du khách có thể lên tầng trên để ngắm quang cảnh thành phố. Khi ghé tham quan tốt nhất nên lên kế hoạch để có thể ở trên đây ngắm lúc ban ngày và cả ban đêm.
a7 + 55mm f1.8 Zeiss @ 1/125s F5.0 ISO 100
Từ trên cao có thể thấy cả nước Canada và Mỹ. Bên trái là Canada với khu vui chơi Clifton Hill. Bên phải là bang New York của Mỹ. Giữa là cầu Rainbow bridge.
a7 + 55mm f1.8 Zeiss @ 1/160s F1.8 ISO 2500
Từ trái sang phải: thác America, Bridal Veil (thác nhỏ màu vàng) và Horeshoe. 3 Thác nước này làm nên Niagara Falls. Buổi tối có chiếu đèn pha đủ màu và vài phút thì lại đổi các màu khác nhau. Vì vậy khi lên đây du khách nên ở lại xem được cảnh ban ngày lẫn ban đêm sẽ thây thú vị hơn.
a7 +55mm f1.8 Zeiss @ 1/100s F4.5 ISO 6400
Thác Horsehoe lúc này được chiếu đèn đỏ & trắng như quôc kỳ của nước Canada. Ở dưới cũng có 2 chiếc thuyền (1 bên Mỹ & 1 bên Canada) đưa du khách đến gần thác hơn để thưởng thức. Em chưa có đi thuyền này vào lúc ban đêm, nhưng em nghĩ chắc đi ban ngày sẽ thích hơn vì có thể thấy được dòng thác chảy mạnh như thế nào.
a7 + 55mm f1.8 Zeiss @ 1/100s F1.8 ISO 6400
hm...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)