Trời Toronto giờ đã là Thu và dần chuyển sang Đông rồi các bác ạ. Giờ khoảng 4,5 giờ chiều là đã bắt đầu tối, đã vậy sáng thì mây mù âm u che lấp ánh nắng. Thu chỉ đẹp được có vài tuần lễ khi mặt trời vẫn còn chiếu xuống. Đến giờ thì vừa lạnh và buồn chán ảm đạm làm sao. Thiếu nắng làm người cũng thấy uể oải. Thường thì khoảng thời gian này em hay soạn loại kho hình ảnh của mình và lâu lâu lấy vài ba ảnh cũ đem ra edit lại cho đỡ buồn chán.
Em tìm được tấm Goldgen Gate ở San Francisco. Đây là nhân dịp chuyến đi chạy xe xuyên con đường số 1 từ Quận Cam đến San Francisco. Các bác có thể đọc thêm về con đường này ở đây: http://dulich.tuoitre.vn/du-lich/quy...ia-1038889.htm
Phải nói là quá tuyệt, nhưng hơi mệt và dễ bị say xe khi chạy vòng quanh ven núi.
Đây là tấm chụp cầu Golden Gate lúc buổi sáng sớm khi khách du lịch chưa đến đây. Sương mù hơi nhiều và ít ánh sáng đẹp nên em chuyển sang B&W.
Sony a7 + Zeiss 55mm f/1.8 @ f/11 - 1/500 - ISO800