Được gửi bởi
joseph.luong
Cuối tháng 3 em bay sang Cali cuối tuần. Đáp trưa thứ 6 và đến thứ 2 thì bay về. Vacation day của năm đã cạn nên đành phải đi cuối tuần. Vợ chồng dự định đi Santa Fe, đã thuê xe book hotel luôn rồi nhưng thấy lái xe đến 12h one-way oải quá nên cancel phút chót. Bù lại ngày nào cũng chạy xe từ Anaheim ra đến tận Laguna Beach để dạo biển. Cali đã vào xuân. Cuối tuần trời đẹp nắng ấm nên chạy ra biển 2 lần mỗi ngày vẫn chưa thấy đủ.
Tấm này em chụp gồm 10 photo ráp pano. Mới đáp xuống phi trường lấy xe là ghé vào Westminster mua đồ ăn togo và chạy thẳng ra biển ngắm hoàng hôn. Cảnh Cali ngắm hoài không thấy chán, mặc dù em đã đến đây không biết bao nhiêu lần.