Trang 1 / 20 12311 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 196

Chủ đề: Ảnh phong cảnh với lời dẫn - [Mời các bạn đóng góp]

  1. #1
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,348

    Ảnh phong cảnh với lời dẫn - [Mời các bạn đóng góp]

    Xin chào ACE. Em xin được lập thớt mới với chủ đề:

    Ảnh phong cảnh với lời dẫn

    Và lý do vì đa số các ảnh post ở các mục tuy rất đẹp nhưng thường chỉ có tựa ngắn kèm theo hình.
    Em nghĩ có lẽ nếu hình có thêm một lời dẫn sẽ hấp dẫn, lôi cuốn người xem hơn. Vd. các bài viết trong mục du lịch em đọc thấy lôi cuốn hơn vì ngoài hình đẹp còn có thêm lời dẫn giúp người xem hiểu hơn về tấm hình.

    Nên em lập thớt này cho tất cả cùng thưởng lãm và rất mong mọi người cùng đóng góp.

    Điều kiện:

    - phải có tựa đề & phần giới thiệu hay lời dẫn cho tấm hình của mình. Lời dẫn khg cần quá dài nhưng đừng quá ngắn có 1 câu. Các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm vì sao có tấm hình đó, cảm xúc, suy tư, một câu chuyện ngắn, một bài thơ, vv.

    - xin cho biết thêm thông tin máy + lens sử dụng. Khẩu & tốc độ khg bắt buộc nhưng có cũng hay.

    - phải là ảnh phong cảnh.




    Mời các bạn đóng góp :-)
    Được sửa bởi joseph.luong lúc 11:39 PM ngày 21-01-2018
    hm...

  2. #2
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,348
    Em xin bắt đầu trước.

    Hoàng hôn
    Sony a7 + 55f1.8


    Cali từ bắc xuống nam trải dài hơn 1400km bờ biển. Vì giáp hướng Tây nên đây là nơi lý tưởng cho những ai thích ngắm mặt trời lặn. Cảnh lúc vàng ấm áp và cũng có lúc đỏ rực cả một góc trời. Mỗi lần ghé Cali mình đều dành các buổi chiều ra biển hay lên núi để ngắm cảnh đẹp này. Buổi chiều hôm ấy cảnh hoàng hôn thật sự ấn tượng nhất. Chưa bao giờ gặp cảnh hoàng hôn đẹp như vậy.

    hm...

  3. #3
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Hoan nghênh thớt mới và ý kiến hay của Joseph. Cảnh biển ở Cali, cũng như bờ Tây của Mỹ khi hoàng hôn xuống lúc nào cũng đẹp. Thể loại này mình nhiều lắm và xin đóng góp một tấm sau.

    Khi vặn vòi nước hay bật công tắc điện lên để dùng, ít ai nghĩ đến cái nguồn điện nước và những chi phí liên quan đến tiện nghi đó. Ảnh sau cho thấy ống dẫn nước và đường dẫn điện cao thế từ thung lũng Owens về Los Angeles. Vì thung lũng Owens cao hơn LA nên nước tuyết tan được tích tụ lại và dòng ống chảy về LA hoàn toàn theo hấp lực (gravity). Mỗi ngày sở mình làm phải bay đi thị sát dọc theo ống dẫn nước ít nhất một lần. Ảnh này chụp từ trực thăng bay dọc theo sườn Đông của rặng Siera Nevada.

    Eastern Sierra Nevada and Los Angeles Aqueduct
    Leica Q, f/4, Summilux 28mm.


    L1020186 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #4
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,348
    Thanks a Văn Khoa. Góc hình đẹp quá. Rất ít người tìm đc góc như thế này :-)
    Em xin đóng góp tiếp tục.



    Hoàng hôn trên Hungtington

    Sony a7 + Zeiss 55mm f1.8 @ f/8.0; 1/160s; ISO 6400


    Cũng với buổi chiều hoàng hôn rực rỡ hôm ấy, mọi người lang thang dọc bờ biển và sau đó cùng nhau leo lên nhà lifeguard ngồi ngắm mặt trời lặn. Biển thật vắng người. Không biết vì sao cảnh biển đẹp như vậy lại khg có ai? Cali hình như là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ mà?

    hm...

  5. #5
    Tham gia
    09-12-2012
    Bài viết
    5,177
    Một góc nhỏ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

    Từ ngày có cầu Bãi Cháy 12/2006 nối 2 bờ Hồng Gai (tên khác là Hòn Gai) và Bãi Cháy, phà Bãi Cháy được nghỉ hưu.

    Cái nền bê tông, giáp mái tôn màu đỏ, bạn thấy từ trên cầu là phần còn sót lại của phà.

    D3+50mmF/1.4G @F/16 S1/160 ISO200
    Ô Mai Gát

  6. #6
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,348
    Cám ơn anh blurrist tham gia chia sẻ. TP nhìn yên tĩnh và trong lành quá.
    Hạ Long cũng nằm trong danh sách phải ghé đến của em :-)

    Em xin chia sẻ tiếp tục.

    Bờ hồ Toronto

    Toronto là TP lớn nhất Canada và cũng là TP rất đa dạng về ngôn ngữ cũng như sắc dân. Hơn 140 ngôn ngữ và thổ ngữ được sử dụng trong TP này. Đương nhiên trong đó có tiếng Việt với đủ các miền:-) Tấm hình này em chụp tai bờ hồ hướng Đông của TP nhìn sang Tháp CN và khu trung tâm TP. Hôm đó trời náng chói chang và cũng khg có mang theo ND filter nên chụp lên thấy hình cũng bình thường. Nên em chụp một số tấm để ghép pano và nghĩ thử touch up theo trắng đen hay monchrome. Cuối cùng thì được tấm này.

    A7 + Zeiss 55f1.8 @ f/11, 1/80s, ISO100

    hm...

  7. #7
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Em không biết chụp phong cảnh cho đẹp. Chụp về xem lại thì thấy cảnh thực đẹp hơn rất nhiều so với ảnh của em chụp. Có lẽ em chỉ có khoảng năm tấm ảnh phong cảnh. Em theo với mấy bác cho vui.


    Sunrise on Merced National Wildlife Refuge

    Merced NWR rộng nhiều ngàn hecta đất trống, được bảo vệ và cung cấp nước (ngay cả trong thời gian California bị hạn hán), để làm thành một nơi trú cánh cho hàng vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn chim đủ loại từ Alaska và Canada trong mùa đông. Khoảng cuối tháng mười thì chim bắt đầu về, và khoảng tháng năm thì vắng vẻ trở lại. Có loại ở đó qua suốt mùa đông. Có loại chỉ ghé nghỉ cánh trước khi bay tiếp đi xuôi Nam (Arizona, Texas, New Mexico, và Mexico), và sẽ ghé lại trên đường bay về Bắc vào mùa xuân.

    Merced NWR cách nhà em một tiếng rưỡi lái xe. Mùa đông em thường muốn đến đó trước khi mặt trời ló dạng, nên phải ra đi lúc 5 giờ sáng và mặc đầy đủ đồ ấm cho nhiệt độ khoảng 25 độ F (âm vài độ C). Thường rất vắng người, ít khi em gặp trên 10 người. Nhiều lần chỉ có một mình em giữa trời mây bát ngát. Trời hừng sáng thì chim thức dậy và bắt đầu bay. Nhìn rất thanh bình và thanh thản tâm hồn, có thể vừa chụp chim vừa suy niệm.

    Canon EOS 6D + EF 24-105 mm f/4 L IS USM @65 mm
    f/6.3; 1/200; ISO 100


  8. #8
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Em thích tấm ảnh của bác ASAV quá đi!

    Không sớm thì muộn, một điều chắc chắn xảy ra đối với những người đam mê nhiếp ảnh là chụp hình đỉnh núi khi mặt trời bắt đầu chiếu lên, và hầu như bao giờ cũng đi kèm với mặt nước phản chiếu hình ảnh này. Tấm sau em lái qua đêm 6 tiếng để lên đến Hồ Sabrina nằm bên sườn Đông của Rặng Sierra Nevada, canh đúng lúc đỉnh núi có màu cam. Trời lạnh căm, tay chân run cầm cập.

    Nikon D200, 14-24mm, 21mm, f10, 1/13 s, ISO100
    Sabrina Lake by Dat's Photos, on Flickr

    Còn tấm ảnh sau cũng lái xe thục mạng 85 miles/hr trên con đường không đèn đóm, thi đua với mặt trời. Dậy từ 4:30 sáng để đi vào Grand Teton. Dù đã đi qua hôm trước và đánh dấu con đường trong đầu nhưng trong đêm tối thì không thể nào biết nó nằm ở đâu và cứ mày mò. Đến nơi thì vừa đủ thời gian đi tìm chỗ và set up. Đứng tim muốn chết! Đã thế, dặn con gái đem D800E về, bố cần để đem đi Grand Teton, con gái rượu trả lời "Con cũng cần!"

    D500, 14-24mm, 16mm, f11, 1/20 s, ISO200
    DSC_2156 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #9
    Tham gia
    31-10-2010
    Bài viết
    3,323
    Cảm ơn bác joseph đã mở một topic rộng rải cho các bạn ảnh cùng nhau sinh hoạt ...

    Tôi xin chia sẻ một vài kỷ niệm về những nơi tôi đã đi qua ...

    Đầm Lập An

    Những ai mà đã ra thăm Huế - Đà Nẵng thì đầm Lập An là một địa danh không thể bỏ qua. Từ Đà Nẵng ra Huế khi ra khỏi đường hầm hoặc khi vừa xuống đèo Hải Vân thì mình sẽ đến thị trấn Lăng Cô. Tẻ trái, chúng ta sẽ hướng về đầm Lập An. Có một con đường chạy vòng quanh đầm, chúng ta sẽ nhìn thấy những chiếc chòi và những khung lưới nằm rãi rác trong đầm ... Thi thoảng chúng ta cũng nhìn được những ngư dân đang mưu sinh trên vùng đầm lầy nước đọng ...

    Sẽ có vô số những góc nhìn mà tùy theo thể loại NA nào mình ưa thích ... Có những góc nhìn cần Wide Lens, có những góc nhìn cần Tele hoặc Siêu Zoom mới bắt được cái góc nhìn mình mong muốn ...

    Ảnh dưới được chụp bằng máy Bridge Camera Olympic SP 100EE Zoom 28-1200mm . Chụp @ #800mm





    Thân,
    KGP
    Con Người không thể thay đổi được Sự Thật... nhưng Sự Thật có thể thay đổi được Con Người...

  10. #10
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Năm trước em đang ngắm nghía chụp một cảnh rừng ở Phi Châu thì nghe tiếng sột soạt, vừa quay lại thì thấy một đàn nai đang bị một con báo rượt đuổi. May có đàn nai cứu mạng chứ không thôi mình sẽ làm mồi cho con báo. Em đã có linh tính khi thấy một con kên kên đang bay lượn trên trời nhìn mình. Cứ như trong mộng!

    Nikon D500, 24-70mm, @ 24mm, f2, 1/200s
    DSC_1717 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 1 / 20 12311 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •