Trang 3 / 20 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 196

Chủ đề: Ảnh phong cảnh với lời dẫn - [Mời các bạn đóng góp]

  1. #21
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,349
    Quote Được gửi bởi LN2017 View Post
    Bãi này mà đào nghêu sò thì chắc ăn no nê. Không rõ vùng đó ra sao, nhưng mấy bờ biển bên Úc có rất nhiều nghêu. Vùng như Gold Coast tớ bắt chừng 30 phút mà được chừng 2 điã (chừng 40-50 con lớn).
    Nhắc tới sò thì em cũng có tấm hình này tại TP Laguna Beach. Lúc đó tháng 5 và hình như biển rút nên lộ ra nguyên một bờ đá dài đầy các con mussels và gooseneck barnacle. Mussels là con sò phải khg ạ? Còn gooseneck barnacle là con gì? Không biết có ai ăn qua con này chưa?

    Hình chụp close-up mussels và gooseneck barnacle.
    a58 + Zeiss 50mm f1.4 @ f/9.0, 1/125s ISO100



    Còn đây là hình bãi đá. Em cũng nghĩ hốt 1 xô về nướng mỡ hành nhưng "linh tính" hình như các động vật này đang đc bảo tồn thì phải.
    a58 + Zeiss 50mm f1.4 @ f/4.5 , 1/500s ISO100
    hm...

  2. #22
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Tớ không nghĩ là bảo tồn gì đâu. Tại nó độc nên ít ai dám ăn.

    Con mussels = con chem chép = dòm tiên = dồm tiên = l*n tiên (tục).

    Tại vùng biển Cali thì họ cấm bắt trong muà nước ấm (hè) vì có chất độc trong mình. Hãng tớ vài chục năm trước có vài tay ăn món này và nghe nói là chết 3 người. Mấy đưá Phi trong hãng tớ không bao giờ ăn con mà nằm trên mặt nước như vậy. Họ nói nó rất độc bất cứ muà nào. Họ chỉ ăn mấy con nằm hẳn dưới nước thôi. Mấy chỗ này Bang Cali) bác để ý sẽ thấy bảng cấm bắt trong muà nước ấm, hay năm nào có nhiều chất độc do tảo đỏ (???) Red Tide.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Red_tide




    Còn con kia thì không rõ. Wiki thì nói là con hà ngỗng.

    Mấy mussels này tớ lấy dao cậy ra làm mồi câu cá. Còn ăn thì tớ mua con nhập cảng từ Tân Tây Lan. To hơn và nhìn sạch hơn (vỏ xanh thay vì vỏ đen). Tớ thấy có nhiều người (dân Á Đông) ra cậy rồi dấu trong áo đem về ăn. Không biết họ có biết đọc mấy bảng cấm đó hay không.


    Con nghêu tớ nói là clamp trắng. Loại tại bang Cali thì phải đúng cỡ mới bắt được và dĩ nhiên chỉ trong mùa nước lạnh thôi, và phải có giấy phép câu cá. Con này nấy cháo ăn, xào với bắp cải, nướng mỡ hành, v.v.

    Tại Úc thì lần đó tớ bắt tại Gold Coast. Vùng Queensland không thấy có (thật ra không đi kiếm). Vùng gân Adelaide thì có và rất lớn. Có cả con móng tay nữa, nhưng lần đó không ăn.
    Được sửa bởi LN2017 lúc 04:07 AM ngày 27-08-2017

  3. #23
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Sông Toulumne

    Cũng như mọi con sông khác thôi, nhưng đây là nơi tớ hay dừng chân trước và sau những chuyến đi backpacking tại Yosemite. Từ đường 120 - Tioga Road đi lên thì sẽ băng qua con sống này (khúc này rất nhỏ). Tớ hay đem bia và ít đồ ăn ra bờ sông ngồi ngắm cảnh, nhất là đỉnh núi đá Lembert Dome.

    Các bác cứ tượng tượng trời nóng bức, ngừoi ướt đẫm mồ hôi, chân tay dơ dáy vì bụi đường và đau vì cuốc bộ nhiều.




    Với tớ thì không đã hơn bằng "trong uống, ngoài xoa" cho hạ nhiệt cơ thể.






    Phong cảnh trên sông thì thường thôi. Nhưng quanh đó thì khác. Xa xa là đỉnh núi đá Cathedral





    Núi này thì không biết tên, chỉ biết là mùa hè nên cỏ cháy vàng và nước cạn.






    Đỉnh Lembert nhìn về hướng nam.




    Không muốn đi xa thì ngồi gần đó ngắm định Lambert cũng được. Chỗ này là tớ hay ngồi nhất vì ít người ra đó, và ít ai biết tới khúc đó. Không rõ ai đó đem một đóng đá xếp quanh đó. Bì nước sói mòn nên ngay cạnh mấy tảng đá đó rất xâu. Tớ hay ra ngồi hẳn xuống, như là trong spa. Nước lên tới cổ luôn.




  4. #24
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi LN2017 View Post
    Bãi này mà đào nghêu sò thì chắc ăn no nê. Không rõ vùng đó ra sao, nhưng mấy bờ biển bên Úc có rất nhiều nghêu. Vùng như Gold Coast tớ bắt chừng 30 phút mà được chừng 2 điã (chừng 40-50 con lớn).
    Chỗ này rất vắng, em không thấy ai ngoài du khách và chẳng thấy ai đào xới nên không biết có con gì ở dưới. Mỗi ngày chỉ có vài xe bus đi vào đây và phải lái dọc con suối ngập nước này để ra bờ biển. Dọc theo suối và bờ biển thì đúng thật, có vài xác xe ngập cát đến tận sườn.

    DMQ_4535 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #25
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    ... lái xe thục mạng 85 miles/hr trên con đường không đèn đóm, thi đua với mặt trời.
    Em chưa có dịp chạy đua với mặt trời, nhưng đã có chạy đua với mặt trăng, vì muốn chụp một tấm ảnh chim bay ngang trước ... mặt trăng. Một cách lý tưởng thì em muốn (a) mặt trăng lớn chênh chếch khoảng 2-3 giờ về hướng tây (b) lúc mặt trời ban sáng khoảng 7-8 giờ sáng, và (c) có chim bay về hướng mình (d) ngang trước mặt trăng, để ánh sáng mặt trời chiếu vào đàn chim, và (e) trời không có mù hoặc mây.

    Mùa có chim, em theo dõi lịch của trăng xem giờ trăng lên và trăng lặn. Dĩ nhiên là phải trùng thứ Bảy hay Chúa Nhật thì mới có ngày nghỉ để đi, tuy nhiên có khi lại trúng vào cuối tuần mà em phải đi đong gạo!! Có hôm em ra đi 5 giờ sáng, thấy trăng đã chênh chếch, ráng chạy cho tới Merced Wildlife Refuge trước khi trăng khuất, nhưng khi tới (mất 1 tiếng rưỡi lái xe) thỉ trăng đã gác núi. Thua.

    Để hội đủ cả 5 yếu tố thì rất khó. Đây là một tấm gọi là "an ủi" cho em, sau hơn hai năm cố gắng tìm cơ hội.

    Snow Geese and the Moon

    Canon EOS 7D II + 600 mm II
    f/7.1; 1/2000; ISO 640





    Dùng lens 600 chụp tấm đó thì em cảm thấy hơi dài, nhưng nếu dùng 24-105 thì lại quá ngắn. Đó là những lúc em muốn có lens 400!!
    Được sửa bởi ASAV lúc 09:45 AM ngày 29-08-2017

  6. #26
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Bác ASAV chụp tấm trên hay quá. Rất công phu khi mình chỉ canh được (a) và (b), còn (c) đến (e) thì tùy vào may rủi. Hơn một tiếng lái xe mà còn phải dựa vào những yếu tố may rủi thì em ... chịu!

  7. #27
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669
    Kỉ niêm 1 chuyến đi Mix up dành cho Landscape đây là lần đầu tien tôi đi 4 ngầy chỉ dành cho Landscape Mùa thu năm 2015 ở West Virginia much tiêu 9 la dolly Sod trên đỉnh núi , thât xui xẻo 4 ngày bi giông bảo mới vừa di qua vùng này nên còn lai dư âm mua rơi mưa rơi 4 ngày liên tuc mưa phùn vừa chup vừa lau OK cứ chay xe lòng vòng đương rừng núi thấy chở nao đep thì ngừng chup để chờ thời tiết tốt là chay lên nui để chup Dolly sod với Sương mù , cứ mơi lần thấy trời hết mưa thi chay lên thi chổ đó vân bi mưa vì ở đô cao nên lúc nào củng bi như vây , củng ráng chup nhưng ko đươc vì mưa quá mà ko có dù để che Máy nên OK uơt lau ko kip , về xem hình hi đuoc Shot nào hay shot đó hic hic
    hình này trên đuơng chay lên núi thấy swong mù phủ nên dừng xe chup
    1DX 100-400mmII

    focal len 100mm 1/6 F 7.1 ISO 500

    Autum begain resize by Hung Ta, on Flickr
    Được sửa bởi nguoi ko co may lúc 08:37 AM ngày 30-08-2017
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

  8. #28
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669
    W virginia Fall
    1DX 17-40
    1/60 f 5.6 Iso 800 hand held chup pano
    20151003_8512-Pano by Hung Ta, on Flickr

    Water fall
    20151003_8840 by Hung Ta, on Flickr
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

  9. #29
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Ảnh mùa Thu quá đẹp bác NKCM! Nhất là thác nước.

  10. #30
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Ảnh mùa Thu quá đẹp bác NKCM! Nhất là thác nước.
    Cám ơn ANh Van Khoa vừa chup vừa lau fitẻr làm rớt bể luôn cái CPL filter Xpro Cokin mất toi $400. hic hic
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

Trang 3 / 20 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •