Trang 2 / 20 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 196

Chủ đề: Ảnh phong cảnh với lời dẫn - [Mời các bạn đóng góp]

  1. #11
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,348
    Ảnh của anh ASAV, KGP và anh Văn Khoa đẹp quá, nhất là tấm cuối...
    lol anh chụp action 1/200s mà sao rõ nét ghê.

    Chúng ta có phong cảnh từ Mỹ, Canada, Việt Nam...và Châu Phi. Giờ em xin post thêm một TP khác.

    Biển Varadero

    Varadero là một TP du lịch biển nổi tiếng của Cuba. Đa số các khách du lịch đến là để thưởng thức biển đẹp cát trắng của bãi biển ở đây. So với các TP du lịch biển của vùng Caribbean (như Mexico, Jamaica, CH Dominican,vv)thì Cuba vừa có cảnh đẹp lại rẻ nhất. Cuba rất quý dân Canada vì 30% du khách là người Canada, và cũng vì dân Canada nổi tiếng hiền, hòa nhã dễ chịu. Ngoài ra các phần còn lại là du khách đến từ các nước Đông Âu hay thuộc CS cũ như Nga, Đức và có cả Bắc Hàn nữa.

    A7 + Magnicon 28mm f2.8 manual focus + MD-Nex adapter @ f stop (em khg nhớ), 1/500s ISO200
    Được sửa bởi joseph.luong lúc 03:37 AM ngày 23-08-2017
    hm...

  2. #12
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Câu chuyện mạo hiểm hay đi đôi với ảnh đẹp! Cám ơn bác pterpm. Em cũng rất thích DR với bãi biển cát trắng, nước trong của họ. Nhưng đi ra khỏi vùng khách sạn mới biết cuộc sống ở đó còn khó khăn.

  3. #13
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Năm trước em đang ngắm nghía chụp một cảnh rừng ở Phi Châu thì nghe tiếng sột soạt, vừa quay lại thì thấy một đàn nai đang bị một con báo rượt đuổi. May có đàn nai cứu mạng chứ không thôi mình sẽ làm mồi cho con báo. Em đã có linh tính khi thấy một con kên kên đang bay lượn trên trời nhìn mình. Cứ như trong mộng!

    Nikon D500, 24-70mm, @ 24mm, f2, 1/200s
    DSC_1717 by Dat's Photos, on Flickr

    Bác không chuẩn bị mà bất chợt chụp được ảnh này thì thuộc hạng pro cho action rồi.
    Tội nghiệp mấy con antelopes

  4. #14
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Bác pterpm: Bác như thế là gan cùng mình hơn em rồi. Một người bạn của em cũng thường đi DR và ở khách sạn ngoài phố rồi mướn xe đi từ thành phố này qua thành phố khác. Em thì không dám, nhất là chui vào hang động. Lỡ bị rắn cắn hay con vật gì tấn công.

    Nhưng bác được thưởng thức cảnh biển sau khi ra khỏi động. Ha Ha.

    Em cũng đồng ý với bác là phong cách phục vụ ở DR thua kém nhiều so với Mexico, mắc dù họ bảo là các resorts đưa người từ Mexico qua huấn luyện.

  5. #15
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post

    Biển Varadero

    A7 + Magnicon 28mm f2.8 manual focus + MD-Nex adapter @ f stop (em khg nhớ), 1/500s ISO200
    Ảnh này làm em nhớ bãi biển Phan Thiết, không phải của thời các rì-xọc SaiGon-MuiNe, nhưng là thời em học tiểu học, với cảnh ban sáng các thuyền chài "kéo rùng" đưa cá trong lưới vào bờ. Không biết thời này dân chài Phan Thiết còn làm như thế không.

  6. #16
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Bác không chuẩn bị mà bất chợt chụp được ảnh này thì thuộc hạng pro cho action rồi.
    Tội nghiệp mấy con antelopes
    LOL! Sau khi thoát chết ở African savanna, em sợ quá không dám ở lâu và vác máy ảnh đi bộ đến khu North Pole gần đó.

    DSC_1833 by Dat's Photos, on Flickr

    Đánh lừa được bác ASAV dzui wá!

  7. #17
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Bác Văn Khoa: Bác không lừa được em đâu! Mấy con này không phải là polar bears, nhưng là Sahara bears!

    Bác tài thật! Em cứ nghĩ bác đi Africa sao không có thớt hình safari riêng của bác.

  8. #18
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,830
    Nếu bác nào có dịp đi nghỉ mát ở New Zealand và có thì giờ rộng rãi thì em recommend đi Paihia, một tỉnh lỵ nhỏ ở phía Bắc Auckland với khoảng 4 tiếng lái xe. Paihia trông ra Bay of Islands về phía Đông của Đảo Bắc (North Island). Tỉnh này với kích thước "đi năm phút đã về chốn cũ" nên rất nhỏ nhắn, thanh bình và dễ thương. Vì cốt ý phục vụ du khách nên Paihia không thiếu một thứ gì. Chợ búa cũng đầy đủ hoa quả và có nhiều tiệm ăn. Đa số du khách đến đây để đi du thuyền ra xem các đảo và đá và đáp tour bus đi Cap Reinga và Ninety Mile Beach.

    Phố xá Paihia.
    DMQ_4151 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4810 by Dat's Photos, on Flickr

    Bến tàu Paihia.
    DMQ_4202 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4231 by Dat's Photos, on Flickr

    Ra khơi. Nói về thuyền thì tỉ lệ dân New Zealand sở hữu thuyền cao nhất thế giới. Năm nay họ thắng giải America Cup của Mỹ.
    DMQ_3669 by Dat's Photos, on Flickr

    Hole in the Rock ngoài khơi Bay of Islands.
    DMQ_3802 by Dat's Photos, on Flickr

    Và đây, Cap Reinga, một nơi mà dân Maori cho là rất linh thiêng. Họ tin rằng sau khi chết, mọi linh hồn đều xuống biển qua mỏm đá này. Nơi đây cũng là điểm gặp gỡ của hai biển Tasman (giữa Úc và NZ) và Thái Bình Dương.
    DMQ_4439 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4458 by Dat's Photos, on Flickr

    Và Ninety Mile Beach. Tên là Bờ Biển Dài 90 Dặm, nhưng thật ra chỉ có 60 dặm, đúng 100 cây số. Muốn vào đây chỉ có cách là đi xe tour bus vì họ không cho xe du khách thuê vào. Lý do là lún cát. Chưa bao giờ em thấy một bãi biển thoải đến như thế! Em đoán là 100 mét thì dốc 10 cm! Du khách người Đức sang chơi rất đông.
    DMQ_4709 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4716 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #19
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Đỉnh Cathedral

    Đây là vài hình về đỉnh núi đá Cathedral tại Yosemite NP, California. Cao độ 10900 bộ.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Cathed...k_(California)


    Lần đó là tớ cắm trại tại hồ Cathedral (cùng tên luôn) nên có thì giờ đi lòng vòng chụp đỉnh núi này. Từ quanh hồ có thể thấy đỉnh núi Cathdral từ xa (hồ khoảng chừng 9000 bộ). Hôm đó gặp trời quang, không có cháy rừng. Trời hè, nhưng tuyết vẫn còn vài chỗ. Vì nước tuyết tan nên muỗi nhiều còn hơn Cà Mau. Nhờ những vũng nước từ tuyết tan ra nên có chỗ phẳng như mặt gương (và dĩ nhiên là muỗi rất nhiều).

    Máy tớ là D5100. 18mm/f-8, 1/250.








    Từ bờ hồ chụp lên.





    Từ phiá nam bờ hồ chụp lên. Nhìn khô khan nhưng phía bên phải là tuyết còn đóng đầy trên vách đá.





    Những bãi lầy từ nước tuyết tan.






  10. #20
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Nếu bác nào có dịp đi nghỉ mát ở New Zealand và có thì giờ rộng rãi thì em recommend đi Paihia, một tỉnh lỵ nhỏ ở phía Bắc Auckland với khoảng 4 tiếng lái xe. Paihia trông ra Bay of Islands về phía Đông của Đảo Bắc (North Island). Tỉnh này với kích thước "đi năm phút đã về chốn cũ" nên rất nhỏ nhắn, thanh bình và dễ thương. Vì cốt ý phục vụ du khách nên Paihia không thiếu một thứ gì. Chợ búa cũng đầy đủ hoa quả và có nhiều tiệm ăn. Đa số du khách đến đây để đi du thuyền ra xem các đảo và đá và đáp tour bus đi Cap Reinga và Ninety Mile Beach.



    Và Ninety Mile Beach. Tên là Bờ Biển Dài 90 Dặm, nhưng thật ra chỉ có 60 dặm, đúng 100 cây số. Muốn vào đây chỉ có cách là đi xe tour bus vì họ không cho xe du khách thuê vào. Lý do là lún cát. Chưa bao giờ em thấy một bãi biển thoải đến như thế! Em đoán là 100 mét thì dốc 10 cm! Du khách người Đức sang chơi rất đông.
    DMQ_4709 by Dat's Photos, on Flickr
    Bãi này mà đào nghêu sò thì chắc ăn no nê. Không rõ vùng đó ra sao, nhưng mấy bờ biển bên Úc có rất nhiều nghêu. Vùng như Gold Coast tớ bắt chừng 30 phút mà được chừng 2 điã (chừng 40-50 con lớn).

Trang 2 / 20 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •