@joseph: cảm ơn bác khen ảnh e, nhưng e tự biết sức mình tới đâu và e nghĩ e cg vui với ảnh e chụp
Riêng vê lens Zeiss 135 này, khi so với 70-200 N, cũng khá khập khiễng, đi photo trip, kg có ống 70-200 VR Nano Auto focus là 1 thiệt thòi rẩt lớn:
- Tiêu cự đủ rôg và dài để chụp cả chân dung lẫn phong cảnh, đi Tây bắc mà kg có tiêu cự đủ xa sẽ cực thiệt thòi, khi chân kg thể thay thế zoom
- AF và chống rung hoàn hảo bắt khoảnh khắc và thậm chí low-light...
Phần lớn, ảnh chụp về đều phải làm hậu kỳ, chỉ là ít hay nhiều dù là LR hay PTS thì mới đẹp, bố cục mới rõ ràng, màu sắc và chủ thể mới nổi bât, đến lúc này, khó mà phân biệt đâu là Zeiss đâu Nikon. Chơi nikon từ rất lâu, đã mua 70-200 từ những ngày đầu, rồi lại bán đi, rồi lại mua lại, e nhớ ít nhất 2 lens đã qua tay e nhưng rồi cung bán, kg giữ lại vì quá nặng và kg sử dug nếu chỉ chụp loanh quanh SG cho đến ... ngày e đi phototrip Tây bắc...và các phototrip về sau, mình xoay vặn đi lại đủ kiểu giữa rừng AFS lens, mồ hôi nhễ nhãi, mắt kính mờ hơi...ok sướng vẫn sướng mà mệt quá xá mệt...hihihi
nhưng thôi bỏ đi, giờ e chụp Leica rồi, lens xa nhất cung chỉ 90mm...kaka và Zeiss 135mm lại nằm tủ chung với đám SLR lens.
Ảnh chân dung cậu bé ở giữa có nét giống e bác đây ah.
Khmer boy by
Vinh Truong, on Flickr