Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 12

Chủ đề: Các bác nghĩ sao về việc trên 29, thậm chí 30 điểm còn trượt đại học?

  1. #1
    Tham gia
    05-04-2013
    Bài viết
    87

    Các bác nghĩ sao về việc trên 29, thậm chí 30 điểm còn trượt đại học?

    Mấy hôm nay dân tình xôn xao vụ thi đại học thí sinh trên 29, thậm chí 30 điểm còn trượt. Các bác nghĩ sao về vụ này.

    Bản thân e thì qua cái tuổi thi đại học lâu rồi, nhưng thấy khá bức xúc với điều này. Theo e điều này là đại họa. Một thí sính thi Y đạt 29.25 điểm, trượt. Một thí sinh 26, 27 điểm được cộng 3.5 điểm vậy là đỗ. 30 điểm là tới cực hạn rồi còn không đỗ nổi. Bác sĩ là người cầm dao mổ, không cứu người thì sẽ là giết người. Thí sinh đạt 26 điểm, so với người đạt 29.25 điểm, tức năng lực bản thân tiếp thu kém hơn. Điều này đối với ngành Y là đại họa, bác sĩ sẽ là tử thần.

    Một số ý kiến cho rằng vì họ ở vùng sâu, vùng xa, con liệt sĩ nên phải được cộng điểm ưu tiên. Thực sự là e phản đối cái tư tường này. Máu của những liệt sĩ đã đổ, ok, nhưng con cháu của họ cũng đã có nhiều chính sách đền bù, nhớ ơn, giúp đỡ từ nhà nước rồi. Vùng sâu, vùng xa ngày nay cũng đã ngày càng được nhà nước để tâm, ngày càng phát triển rồi. Nếu bây giờ vn xảy ra chiến tranh, chúng ta cũng phải cầm súng, đổ máu, hi sinh cho con cháu chúng ta thôi.

    Khi cộng điểm ưu tiên, người đang đỗ thành trượt, người đáng phải trượt lại thành đỗ, chễm chệ ngồi trên giảng đường đại học, trong khi năng lực tiếp thu thì kém. Tình huống này dẫn đến một sự thực đó nhân tài như lá mùa thu, vì nhân tài đã vì cái chính sách cộng điểm đó mà không bước chân được vào giảng đường đại học, phát huy tài năng. Việc cộng điểm ưu tiên, giống như trao cho những thí sinh không đủ năng lực một tấm kim bài miễn tử vậy. Một khi đã có kim bài miễn chết thì ta còn lo cái gì nữa, quậy banh trời thôi.

    Vụ cộng điểm ưu tiên này thực sự rất bất công, vô lý tới cực điểm.

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em hoàn toàn đồng ý với bác là nên bỏ chính sách ưu tiên vì đó là chính sách bất công, đối xử không đồng đều. Về mặt tiêu cực thì bác có nghĩ là phải có phong bì nộp vào đúng chỗ nào đó không?

    Nên bỏ cái ưu tiên con liệt sĩ nếu gia đình họ có những bổng lộc khác của con liệt sĩ. Nhưng những người ở vùng sâu xa sẽ phản biện rằng con cái họ vất vả lấy bao ny long làm phao lội suối, đi chân đất đến trường và không có những lớp luyện thi như những người ở thành thị. Nếu cho họ những tiện nghi như ở thành phố, con cái họ cũng sẽ lên đến 29.25 điểm như ai.

    Ở VN học xong trung học là thi vào trường y khoa ngay à?

  3. #3
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    Học tài thi lý lịch.. Xưa nay vậy rồi.. Chỉ phải mình bác chủ bị đâu..

    Đời thì có công bằng bao giờ? Thằng ngu, thằng dốt đè đầu thằng khôn..

    Mà theo mình củng chả nên theo cái nghề Sỉ tử.. đi học làm gì ở cái xả hội VN lạ lùng..

    Có con em cho học chừng hết Lớp 9, 10 gì đó.. biết đọc biết viết la được rồi..

    Xong cho ra Phường ra Huyện làm đàn em cho anh 2, chú 3 gì đó.. sai vặt..

    Anh 2, chú 3 lên Quận, lên Thành Phố..về Trung ương.. thì thế nào.. củng kéo đàn em, tay trái phải đi theo..

    Con đường Hoạn Lộ thênh thang thăng tiến mấy hồi..

    Nhưng nhớ ăn ít thôi.. đừng tham quá..Vài năm sẻ hạ cánh an toàn..

    Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ, còn đại học thì mặc kệ..
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  4. #4
    Tham gia
    05-04-2013
    Bài viết
    87
    Quote Được gửi bởi phanhung View Post
    Học tài thi lý lịch.. Xưa nay vậy rồi.. Chỉ phải mình bác chủ bị đâu..

    Đời thì có công bằng bao giờ? Thằng ngu, thằng dốt đè đầu thằng khôn..

    Mà theo mình củng chả nên theo cái nghề Sỉ tử.. đi học làm gì ở cái xả hội VN lạ lùng..

    Có con em cho học chừng hết Lớp 9, 10 gì đó.. biết đọc biết viết la được rồi..

    Xong cho ra Phường ra Huyện làm đàn em cho anh 2, chú 3 gì đó.. sai vặt..

    Anh 2, chú 3 lên Quận, lên Thành Phố..về Trung ương.. thì thế nào.. củng kéo đàn em, tay trái phải đi theo..

    Con đường Hoạn Lộ thênh thang thăng tiến mấy hồi..

    Nhưng nhớ ăn ít thôi.. đừng tham quá..Vài năm sẻ hạ cánh an toàn..

    Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ, còn đại học thì mặc kệ..
    e 8x giờ cũng hơn 3x r b. chỉ là thấy cái chính sách cộng điểm ưu tiên này nó quá vô lý nên lập topic chém gió với mn thôi.

  5. #5
    Tham gia
    05-04-2013
    Bài viết
    87
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Em hoàn toàn đồng ý với bác là nên bỏ chính sách ưu tiên vì đó là chính sách bất công, đối xử không đồng đều. Về mặt tiêu cực thì bác có nghĩ là phải có phong bì nộp vào đúng chỗ nào đó không?

    Nên bỏ cái ưu tiên con liệt sĩ nếu gia đình họ có những bổng lộc khác của con liệt sĩ. Nhưng những người ở vùng sâu xa sẽ phản biện rằng con cái họ vất vả lấy bao ny long làm phao lội suối, đi chân đất đến trường và không có những lớp luyện thi như những người ở thành thị. Nếu cho họ những tiện nghi như ở thành phố, con cái họ cũng sẽ lên đến 29.25 điểm như ai.

    Ở VN học xong trung học là thi vào trường y khoa ngay à?
    chúng ta có chặn đường tiến của họ đâu, họ có thể làm việc ở quê hương, làm một việc nào đó với ngành học phù hợp, điểm thấp thôi. như vậy đất nước mới có thể phát triển, nếu ko thì vẫn sẽ có chênh lệch trình độ vùng miền. họ với quá cao thì phải chấp nhận thất bại, đằng này, những thí sinh giỏi lại out để lấy chỗ cho họ ngồi, thật ngàn chấm.

  6. #6
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Chỉ có một số ghế nhất định cho bao nhiêu người thì sẽ đi đến sự bất công, đút lót, BS ra trường mà tài kém, không ra gì, đạo đức xuống thấp giống như ông BS sửa sắc đẹp nào đó ở VN làm bệnh nhân chết rồi vứt xác xuống sông, hoặc phải có chỉ (vàng) mới mổ, ...

    Cách tốt nhất là mở nhiều trường y để ai cũng có thể được vào, dĩ nhiên phải hội đủ điều kiện. Điểm 29.25 mà thua 26, 27 thì cố gắng học, thi làm éo gì!

    Cách tốt nhất là mua nhà bên Mỹ, cho con đi du học sớm (TH phổ thông cấp 2) để ngôn ngữ Anh văn thành thạo, sau đó học Premed 4 năm. Tùy khả năng và điểm, học xong tha hồ chọn trường y vì có đủ loại cho mọi khả năng, từ top cho đến vô danh, không ai dẫm chân lên ai.

  7. #7
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Cái chuyện chọn nguyện vọng này nó ko phù hợp, giống chơi sổ số quá. Tại sao bao nhiêu nước người ta ko làm mà VN lại tự phát minh rồi xảy ra lắm vấn đề.

    Hãy để các trường tự bơi, tự chịu trách nhiệm, khi đó thị trường tự đào thải. Ai dạy giỏi thì tộn tại, tuyển nhiều người giỏi. Còn cái tình trạng nguyện vọng này, chọn sai thì điểm cao sẽ thua điểm thấp. Mà ko ai biết dữ liệu nào để chọn, phải canh vào số liệu năm ngoái, rồi canh xu thế thị hiếu ngành nghề, chọn xong thì rồi chờ như lô tô. Giáo dục gì lạ thiệt.

  8. #8
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em đọc sơ qua các bài viết trên FB và báo chí ở VN (e.g., Tiền Phong) thì quả that có những luật lệ thật rắc rối được đặt ra để hành là chính. Trong bài viết "Một nền Giáo Dục Thất Bại" của FB Phạm Đình Trọng có đoạn:

    7. Nếu chỉ tính riêng ngành Bs đa khoa, trường đại học y dược tphcm, có 404 em đỗ mức 29,25 điểm thì chỉ có 26 thí sinh trúng tuyển mà không có điểm cộng và ưu tiên còn lại 378 thí sinh trúng tuyển là nhờ đối tượng ưu tiên, vùng ưu tiên. Vậy các em giỏi thật mà không thuộc đối tượng ưu tiên thì phải gác lại giấc mơ đại học nhé! Không quốc gia nào có được điều này!!!

    Chỉ có gần 7 phần trăm vào được ĐH Y Dược tphcm nhờ vào tài cán qua điểm thi, còn 93 phần trăm kia vào được là nhờ các điểm ưu tiên. Điều này hoàn toàn đi ngược với phương pháp chọn lựa vào ĐH (chưa nói đến các trường y dược) của Mỹ. Ở Mỹ thì ngược lại, đại đa số dựa theo tài và điểm của học sinh nộp đơn, chỉ có một ít phần trăm dựa theo những tiêu chuẩn xã hội/kinh tế.

    Ở Mỹ có 141 trường MD và 30 trường DO, tổng cộng 171 trường y. Với dân số 324.6 triệu dân thì có một trường y cho mỗi 1.9 triệu dân.

    Ở VN có 5 trường y, với dân số 91 triệu người thì có một trường y cho mỗi 18.2 triệu dân.

    Khi nào một bộ trưởng GD-ĐT không nhận phong bì 5 ngàn đô la của các giáo sư khi ông ta bốc mộ người mẹ thì lúc đó nền giáo dục mới không thất bại.

  9. #9
    Tham gia
    05-04-2013
    Bài viết
    87
    theo e, để giải quyết bất công này có hai hướng:

    1. hết cấp 3, hoặc cấp 2, cho con đi du học.
    2. thí sinh ko thi đại học nữa, chỉ thi hết cấp 3 thôi. vì có đi thi chăng nữa, cũng không đỗ. việc phí thời gian như thế, thà là không làm.

  10. #10
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em lượm được một bài viết về hậu quả của tình trạng giáo dục hiện nay.

    “LÊN THUYỀN”

    Nguyên Ngọc

    Cách đây mấy hôm, tôi có đến thăm một chị bạn, gặp cả chị và con trai chị. Chả là vài năm trước đây tôi có dạy cả hai mẹ con học một ít tiếng Pháp. Tôi hỏi thăm cháu năm nay lên lớp mấy rồi, chỉ bảo giờ đang nghỉ hè, vào năm học mới cháu sẽ lên lớp tám. Ngừng một chút, rồi chị nói tiếp: “Em cũng đang chuẩn bị ráo riết để cho cháu ‘lên thuyền’ thầy ạ.” Tôi ngạc nhiên: “Lên thuyền?”. Thấy tôi ngơ ngác, chị cười bảo: “Hai chữ này bây giờ người ta nói phổ biến rồi mà thầy. ‘Lên thuyền’ tức là ra nước ngoài học, đi du học ấy mà. Em chuẩn bị cho cháu lên cấp ba thì sang học ở Mỹ. 

    Bây giờ cũng đang có một phong trào “thuyền nhân” chạy khỏi đất nước như hồi mấy mươi năm trước, ngày càng đông đảo. Hồi những năm 70, 80 là thuyền nhân chính trị, di tản chính trị. Bây giờ là thuyền nhân giáo dục, di tản giáo dục. Chạy trốn nền giáo dục này.” Hóa ra tôi quá lạc hậu. Một cuộc di tản mới, sâu sắc chẳng kém gì cuộc trước, mà nào tôi có biết. Hay đúng hơn, tôi không biết nó đã đến mức một phong trào “thuyền nhân” mới. 

    Khẩn thiết chạy trốn khỏi cái nền giáo dục mà cha mẹ họ lo sợ cho con cái họ. Chắc dẫu sao cũng là chỉ những gia đình tương đối khá giả, và tôi nghĩ hẳn cũng chỉ ở thành phố, thậm chí phải là thành phố lớn. 

    Nhưng mấy hôm sau tôi lại gặp một chị bạn khác, vốn quê Thái Bình. Tôi đem kể với chị chuyện “Lên thuyền” tôi mới được nghe. Chị bảo: “Không chỉ ở thành phố đâu anh ơi, em mới về quê lên đây nè. Ngay ở quê Thái Bình, nhiều gia đình chẳng khá giả gì cũng lo chạy vạy hết nước, có khi bán cả nhà, cả ruộng, để cho con ra học nước ngoài, ngay từ phổ thông. Những bậc cha mẹ có ít nhiều hiểu biết đều rất lo sợ về nền giáo dục này cho con cái của họ. Người cắn răng ở lại chỉ là người đã cùng đường …”.

    Vậy đó, Bộ Giáo dục, Nhà nước có biết điều này không? Tôi muốn hỏi. Chưa hề thấy Bộ Giáo dục, là cơ quan chịu trách nhiệm về toàn bộ nền giáo dục và tình hình giáo dục nước nhà, nói gì về chuyện “Lên Thuyền” này cả. Bộ có biết một cuộc di tản giáo dục mới, rỉ rả, âm thầm, nhưng là đại di tản đang diễn ra, từng ngày, quyết liệt, một cuộc phản kháng âm thầm mà dữ dội bằng chân đối với nền giáo dục mà các vị đang áp buộc lên họ, con cái họ?

    Cũng trên trang Văn Việt này cách đây ít lâu, tôi có đọc được bài viết của anh Đỗ Ngọc Thống trả lời những người muốn hỏi anh vì sao là người làm việc chính trong nền giáo dục này mà anh cũng lại cho con ra học nước ngoài, có phải anh cũng cho con di tản giáo dục không? Anh Thống bảo chẳng lẽ người hỏi điều đó không biết rằng anh cũng phải lo sợ cho con anh về ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm và bao nhiêu thứ ô nhiễm văn hóa xã hội nữa ở trong nước bây giờ mà anh hẳn không muốn con anh phải chịu. 

    Tôi đồng ý với anh Thống về các thứ ô nhiễm rành rành anh đã chỉ ra và vì chúng, anh phải quyết cứu con anh ra khỏi. Tuy nhiên tôi có ngạc nhiên thấy anh không hề nói gì về ô nhiễm cũng sờ sờ ra đó của chính nền giáo dục mà anh đang tham gia làm ra, nó nguy hiểm đến mức hầu như bất cứ bậc cha mẹ nào có thể thì cũng đều không muốn cho con họ phải chịu, và quyết làm mọi cách để cho con “lên thuyền” hôm nay.

    Một cuộc di tản giáo dục lớn, sao không ai báo động?

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •