================================================== ==============================
Mời bạn vào bình chọn cho ảnh đẹp trong tuần trên World Bank Vietnam Facebook Fanpage tại LINK NÀY đến hết ngày 20/10. 01 ảnh được like nhiều nhất và 01 ảnh được share nhiều nhất sẽ được nhận giải bình chọn của độc giả trị giá 2.000.000 đồng/giải.
================================================== ==============================
Thay mặt BGK, apham xin công bố ảnh chọn cho các tuần
ẢNH CHỌN CHO TUẦN THỨ NHẤT (TỪ 17/09 ĐẾN 24/09)
Tác giả : Hiếu Minh Vũ
Tác phẩm : Thúc Đàn
Nội dung : Nuôi vịt đẻ chạy đồng ,mô hình kinh tế vùng quê miền Đồng Bằng Sông Cửu Long
Tác phẩm: Em đội cả trời nắng to để lấy con chữ
Lời bình: Trong chuyến tình nguyện lên xã Đăk Nuê, huyện Lăk, Đăk Lăk, các em đợi chúng tôi từ sáng sớm đến giữa trưa để mong nhận được những quyển sách, quyển tập, cái cặp cho năm học mới. Đảm bảo miếng ăn giúp thoát nghèo, có đủ kiến thức làm giàu cả 1 thế hệ.
Tác giả: Lê Minh Ty
Tác phẩm : Mùa hoa Súng
Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn
Chú thích : Ảnh chụp ngày 19/5/2016
Đi hái bông súng mùa nước nổi. Mùa nước nổi về, bà con ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp có thêm nghề mưu sinh mới, đó là sang các cánh đồng giáp biên nước bạn Campuchia để hái bông súng đồng.
Theo ngư dân sống bằng nghề hái bông súng, hàng năm, vào mùa nước lũ kéo dài từ 4-5 tháng, bông súng đồng mới mọc và trổ bông hồng rất đẹp. Cả cánh đồng rộng bao la trổ đầy hoa súng với mùi hương rất thơm.
Cứ vào mùa nước lũ lên là có súng mọc khắp nơi, nước lũ tới đâu bông súng sẽ ngoi lên mặt nước theo tới đó.
Theo y học cổ truyền, cây hoa súng có tác dụng chống co thắt, giảm ho, an thần, bổ thận… Thường được dùng bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ điều trị mộng tinh, di tinh, mất ngủ, an thần,…
Bông súng Việt Nam thuộc vùng nhiệt đới, nên đa phần sáng nở, chiều tóp lại, nên dân quê chống xuồng nhổ bông súng là đi từ sáng sớm, lúc mặt trời chưa mọc. Súng là loài cây thảo thủy sinh, có hình dạng đẹp như cây sen nên thường được trồng trong hồ, ao của đình, chùa, trong hồ non bộ. Nhiều nơi, người dân trồng làm cảnh, thực phẩm và làm thuốc.
Tác phẩm : Truyền nghề
Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn
Chú Thích :Giảm nghèo nhờ đan cần xé . Ảnh chụp ngày 15/01/2015.
Đan cần xé là nghề truyền thống ở xã Trường Thắng từ hơn 50 năm qua. Tuy nhiên, trước đây các hộ chủ yếu làm ăn nhỏ lẻ, manh mún nên chưa đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Năm 2009, ấp Trường Bình thành lập tổ hợp tác đan cần xé do anh Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư chi bộ ấp làm tổ trưởng. Tổ hợp tác đã phối hợp mở các lớp đào tạo nghề cho lao động địa phương. Nhờ hoạt động hiệu quả, năm 2010 tổ hợp tác đan cần xé được nhận bằng khen của UBND TP.Cần Thơ, riêng anh Hà được trao giải thưởng Lương Định Của vào năm 2011.
Theo anh Hà, nghề đan cần xé khá đơn giản. Nguyên liệu chính là trúc, dây mây để đánh quai, dây chì cạp vành - cặp quai, nan tre để bện đít... Từ trẻ em đến người lớn tuổi đều có thể làm, tùy theo sức khỏe mà chọn khâu phù hợp. Mỗi lao động thu nhập trung bình từ 1,4 - 2 triệu đồng/tháng, những người làm thêm trong lúc nông nhàn cũng kiếm được từ 30.000 - 40.000 đồng/ngày.
Vào tháng 6.2013, xã Trường Thắng thành lập HTX Quốc Noãn, chuyên gia công các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ tre, nứa, lục bình…; gồm 3 thành viên trong ban chủ nhiệm, 22 xã viên và khoảng 50 lao động thời vụ. Anh Nguyễn Ngọc Hà, Chủ nhiệm HTX Quốc Noãn, cho biết từ ngày thành lập tổ hợp tác rồi chuyển qua HTX đến nay, bà con làm ăn thuận lợi, tay nghề được nâng cao, sản phẩm có đầu ra ổn định. Trung bình mỗi ngày, HTX hoàn thiện từ 70 - 80 cần xé đủ cỡ, bán sỉ với giá 22.000 đồng/cái loại cần xé 1 táo (chứa được 10 kg); mỗi cỡ lớn hơn tăng thêm 5.000 đồng/cái. Cần xé của HTX Quốc Noãn chủ yếu được tiêu thụ tại địa phương và các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang…
Cả nhà chung sức
Ảnh : Nguyễn Văn Bảo
ẢNH CHỌN CHO TUẦN THỨ HAI (TỪ 25/09 ĐẾN 01/10)
Giặt lưới - Kiều Anh Dũng
Sau chuyến ra khơi, ngư dân chăm chỉ giặt lưới để chuẩn bị cho chuyến đi biển kế tiếp ( ảnh chụp tại đầm Ô Loan,Bình Định)
Đến trường - Kiều Anh Dũng
Người mẹ Tháp Mười cố gắng chèo chống đưa con đến trường để tìm con chữ ,mong con sau này có cuộc sống tốt hơn,và giúp ích nhiều hơn trong việc xây dựng quê hương đất nước ( ảnh chụp tại tỉnh Đồng Tháp)
Mùa thu hoạch
Hienmtd
Tác phẩm: Mẻ gạch cuối
Tác giả: Nguyễn Hữu Long Trì
Chú thích:
Ảnh chụp: 18/8/2013 tại Làng gạch nung An Hiệp – tỉnh Đồng Tháp
Những lò nung đốt truyền thống gây khói bụi, ô nhiễm môi trường tại An Hiệp dần được thay thế bằng những thế hệ lò nung mới, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Hơn nữa, các thiết bị, máy móc tiên tiến giảm thời gian nung đốt, tăng cao năng suất, giúp cho người thợ lò đỡ vất vả, nhọc nhằn, đồng thời thu nhập của họ cũng ngày càng khá hơn.
Tác phẩm: Nhịp điệu đồng Lác
Tác giả: Dương Ngọc Vân Khanh
Chú thích ảnh: Làng nghề trồng Lác (Cói) tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã phát triển từ mấy chục năm nay.
Trước đây, cây Lác chỉ mọc hoang và được người dân dùng để làm dây bó Lúa, rau cải, gói bánh, thịt cá… Thời gian sau, một phần do việc trồng Lúa không phát triển, cây Lác lại sống tốt, cho năng suất cao nên đã trở thành cây trồng chính của địa phương với ba vụ một năm.
Mấy năm nay, với sự hỗ trợ từ các cán bộ Nông nghiệp Xã, Hợp tác xã được hình thành và hỗ trợ nông dân cải tiến việc sản xuất các sản phẩm thủ công - mỹ nghệ như chiếu, đệm, giỏ,… từ cây Lác. Đồng thời, Hợp tác xã cũng hỗ trợ việc ổn định giá thị trường, giúp nông dân tránh được tình trạng bị thương lái ép giá. Gần đây, cây Lác có thể xuất khẩu sang nước ngoài nên lại càng được giá, đời sống bà con nông dân cũng phần nào sung túc hơn.
ẢNH CHỌN CHO TUẦN THỨ BA (TỪ 02/09 ĐẾN 09/10)
Tác phẩm: Ra chợ
Tác giả: Nguyễn Đình Thành
Cảnh ông lão thợ thủ công đang chở hàng ra chợ tại Hưng Yên.
Tác giả : PHẠM NHỰT THƯỞNG
Mùa thu hoạch
Thu hoạch lúa,đặc biệt người dân vận chuyển lúa bằng xe đạp cải tiến ( không có bàn đạp ) dùng trong mọi địa hình vận chuyển lúa rất hiệu quả, ảnh chụp ở xã Mỹ Phong, Tiền Giang
Tác giả : PHẠM NHỰT THƯỞNG
Đan len xuất khẩu
Tác giả : Võ thị huyền Châu (vhtc)
Bưởi quê tôi
Mùa thu hoạch trái cây ,được tập trung chở bằng ghe ,xuồng ra chợ ,để chuyển về Tp HCM , ảnh chụp ở Tiền Giang
Tác phẩm : Việc thường ngày
Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn
Chú thích :Dù bị tật nguyền cả tay lẫn chân rất nghèo khổ nhưng chú Mười vẫn cố gắng vượt mọi khó khăn gian khổ để vươn lên thoát nghèo , và giúp ích cho mọi người bằng công việc làm đồ gốm của mình.
ẢNH CHỌN CHO TUẦN THỨ TƯ (TỪ 10/10 ĐẾN 14/10)
Tác giả: Huỳnh Cao Khải
Tác phẩm: Niềm Vui Trúng Mùa
Nội dung: Nông dân ở Phường B, TP. Châu Đốc đã ứng dụng thành công mô hình ứng dụng công nghệ cao trong việc phát triển có hiệu quả các loại trái cây như dưa lưới, dưa lê (được trồng trong nhà kính), đạt chất lượng và tiêu chuẩn VietGAP. Hiện nay sản phẩm đã cung cấp cho các siêu thị và các tiểu thương trên địa bàn.
Tác giả: Võ thị huyền Châu
Tác phẩm: Truyền đạt kinh nghiệm cho người khiếm thị (giúp người khiếm thị có nghề ổn định)
Tác phẩm: Cá Khô
Tác giả: Vũ Đức Phương
Ảnh chụp tại xã Diễn Châu - Nghệ An - xã Diễn châu Nghệ an nằm sát ven biển bà con nơi đây đánh bắt cá cơm phơi khô ,làm mắm hoặc xuất khẩu
Tác Phẩm: TIA CHỚP NGƯỜI THỢ
Tác giả : TRẦN PHƯỚC THẢO
Ảnh chụp năm 2015, trong ảnh là cảnh người thợ nhỏ đang chăm chỉ làm lụng , tạo thu nhập cho gia đình đông con.
Tác phẩm : cuộc sống vẫn vui
Tác giả : nguyễn quốc huy
Dù khuyết tật nhưng chú vẫn vui trong lao động , ảnh chụp tại bình Dương
================================================== ==============================
Các bạn vào link bên dưới để like các bức ảnh mà bạn yêu thích nhé:
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VÀ LIKE ẢNH
================================================== ==============================
Được sửa bởi apham lúc 09:32 AM ngày 17-10-2016
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.