Cuối tuần vừa rồi anh em Đạp Chụp rủ nhau dành trọn 3 ngày 3 đêm ăn ở cùng nhau để đạp chụp cung đường từ Đà Lạt đến Phan Rang đi qua một loạt các địa danh nổi tiếng với dân phượt như Cầu Đất - D'ran - Song Pha - Bình Lập - Vĩnh Hy với tổng chiều dài 220km đường đèo dốc trong thời tiết có đủ các kiểu ái ố như mưa phùn, nắng như rang và gió như phang của dải đất miền trung.
Do sức mềnh có hạn nên mình chỉ mang hành trang cực gọn nhẹ, không mang máy ảnh lớn mà phụ thuộc 100% vào chiếc điện thoại Galaxy S8 Plus. Cũng may thời tiết tốt (vì đi với bác "trời xanh mây trắng nắng vàng - bác máy cà tàng đạp chụp nơi đây" nên săn được vài ảnh đẹp đẹp up lên chia sẻ lấy hên để lần sau đạp chụp tiếp.
Xuất phát lúc 4h30 sáng tại Đà Lạt
20170729_044322 by an_duong_pham, on Flickr
Ruộng rau ở Trại Mát trong cơn mưa và mây vần vũ
20170729_060551 by an_duong_pham, on Flickr
Phú hửng nắng trong cơn mưa, có ngay cầu vồng
20170729_061742 by an_duong_pham, on Flickr